1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng rong “thăng hoa” trong ngày rằm

(Dân trí) - Thật khó để đưa ra một con số thống kê, hàng rong đã đáp ứng bao nhiêu % nhu cầu của dân thành phố trong ngày rằm. Chỉ biết, hai ngày nay, hàng rong hiện diện “hùng hậu” trên nhiều tuyến đường và được tiếp nhận như một lựa chọn… tất yếu.

Trên các phố Giảng Võ, Phan Đình Phùng, Lý Nam Đế hay tại những con đường vào đền chùa của Hà Nội, hàng rong vẫn “hút” được rất nhiều người mua. Tại phố Hàng Mã, nơi rất nhiều khách hàng tìm đến mua sắp đồ cúng rằm, những gánh hoa lưu động đã được người mua lựa chọn. Ngay cả với những người bán vàng mã, không thể rời cửa hàng thì giải pháp số một là làm khách mua của hàng rong.

Dưới gốc cây xà cừ đầu phố, gánh hàng cau, trầu nhỏ xíu của bà cụ luôn tấp nập khách ra vào. Bà cụ cho biết, cau của mình bán với giá 1, 2 hoặc 3 ngàn/quả, sẵn lá trầu đi kèm. Người bán đã “đóng đô” thường xuyên ở đây vào những ngày rằm, người mua cũng là khách quen nên hai bên luôn cười nói vui vẻ.

Chùa Hà vẫn nghi ngút khói hương như thường thấy và hàng rong vẫn xếp hàng suốt đoạn phố dài mấy trăm mét từ mặt đường Cầu Giấy vào chùa. Những gánh hàng này mang lại sự dễ chịu cho người mua với giá cả chỉ 2 ngàn/bông hoa không lộc, 5 ngàn hoa có lộc. Cả “gói” đồ lễ với tiền vàng, rượu, trầu cau, thuốc lá... cũng chỉ cần trên 10 ngàn. Với các cô sinh viên đi chùa cầu lộc, cầu tài và cầu duyên thì “phí” vào chùa như vậy cũng không phải quá bận tâm.
 
Trong chùa, trong phủ, nam nữ tín chủ chen chân cúng lễ. Lễ của người này chưa kịp dẹp đi, xôi oản, vàng hương của người khác đã tiếp tục dâng lên, chồng chất. Người người lầm rầm khấn vái giữa đại điện cũng như ở nơi hóa sớ. Tất cả đều một nỗi mong chờ lời cầu khấn đến tai trời, lọt tai thánh để suốt một năm an lành, đắc lộc.
 
"Lễ cả năm không bằng rằm tháng giêng" - ngày lễ thực sự  đánh dấu chấm cho một kỳ nghỉ Tết.
 
Một số hình ảnh không khí “ăn” rằm của hàng rong:
 
Hàng rong “thăng hoa” trong ngày rằm - 1
5.000đ/bông hoa có lộc - chỉ hàng rong mới có mức giá dễ chịu như vậy.
 
Hàng rong “thăng hoa” trong ngày rằm - 2
Hàng rong "đón lõng" khách vào đền Quán Thánh.
 
Hàng rong “thăng hoa” trong ngày rằm - 3
Chỉ vài phút dừng xe là sắm đủ một lễ vào chùa Hà.
 
Hàng rong “thăng hoa” trong ngày rằm - 4

Từ nhiều năm nay, bà cụ này vẫn bám gánh trầu cau ngày tuần bên một góc phố Hàng Mã.

 

Hàng rong “thăng hoa” trong ngày rằm - 5
Vị khách nước ngoài này cũng lấy làm thú vị với hàng rong ngày rằm.
 
Hàng rong “thăng hoa” trong ngày rằm - 6
Hàng rong "cạnh tranh" ngay trong chợ Ngọc Hà.
 
Hàng rong “thăng hoa” trong ngày rằm - 7

 
Hàng rong “thăng hoa” trong ngày rằm - 8
Chen chân khấn lễ cửa điện, sân chùa.
 
Kim Tân - Phương Thảo