PhotoStory

Hàng nghìn người nghẹn ngào trong ngày lễ vu lan báo hiếu

Thực hiện: Thái Bá

(Dân trí) - Ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, hàng nghìn người dự ngày lễ vu lan báo hiếu tại chùa Bái Đính đã rưng rưng nước mắt khi nhớ đến các bậc sinh thành.

Hàng nghìn người nghẹn ngào trong ngày lễ vu lan báo hiếu - 1

Sáng 11/8 (tức ngày 8/7 âm lịch), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức pháp hội Vu lan báo hiếu tại chùa Bái Đính. Hàng nghìn Tăng ni, Phật tử, các em học sinh, sinh viên và du khách thập phương đổ về ngôi chùa lớn nhất Việt Nam tham dự ngày lễ.

Hàng nghìn người nghẹn ngào trong ngày lễ vu lan báo hiếu - 2

Tại pháp hội, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, chia sẻ những thông tin để Phật tử và du khách thập phương hiểu thêm về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ vu lan.

Hàng nghìn người nghẹn ngào trong ngày lễ vu lan báo hiếu - 3

Nhiều người đã rưng rưng nước mắt khi nhớ đến cha, mẹ mình. Có người đã không cầm được nước mắt khi không còn bậc sinh thành để chăm sóc, báo hiếu công ơn.

Hàng nghìn người nghẹn ngào trong ngày lễ vu lan báo hiếu - 4
Hàng nghìn người nghẹn ngào trong ngày lễ vu lan báo hiếu - 5

Theo Thượng tọa Thích Minh Quang, ngày lễ vu lan là để tưởng nhớ công ơn cha mẹ, tổ tiên. Phật giáo coi đây là trọng lễ trong dịp tháng 7 âm lịch hằng năm. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ. 

Hàng nghìn người nghẹn ngào trong ngày lễ vu lan báo hiếu - 6

Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đến tham dự để thấu hiểu hơn ý nghĩa của ngày lễ. Các bậc làm cha mẹ cũng muốn nhắc nhở con cái mình về truyền thống hiếu nghĩa, báo ân tổ tiên, ông, bà, cha, mẹ trong cuộc sống.

Hàng nghìn người nghẹn ngào trong ngày lễ vu lan báo hiếu - 7

Mỗi bông hoa hồng cài lên ngực là một ý nghĩa sâu xa. Ai còn cả cha và mẹ chọn bông hồng màu đỏ cài áo; ai mất cha hoặc mẹ cài bông hoa màu hồng, ai mất cả cha và mẹ cài bông hồng màu trắng. 

Hàng nghìn người nghẹn ngào trong ngày lễ vu lan báo hiếu - 8
Hàng nghìn người nghẹn ngào trong ngày lễ vu lan báo hiếu - 9

Màu hoa hồng trên ngực áo nhắc nhở mỗi người một thông điệp, phận làm con hãy sống hiếu nghĩa với cha mẹ, khi cha mẹ còn sống hay khi đã qua đời.

Hàng nghìn người nghẹn ngào trong ngày lễ vu lan báo hiếu - 10

Ngày lễ vu lan, ngoài việc thành kính tri ân công đức sinh thành còn là dịp để mỗi người ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước đã có công dựng xây đất nước. Đó là các anh hùng, liệt sĩ, các thương bệnh binh, những người đã hy sinh thân mình và xương máu để bảo vệ tổ quốc, cho dân tộc có được hòa bình, thịnh vượng như ngày hôm nay.

Hàng nghìn người nghẹn ngào trong ngày lễ vu lan báo hiếu - 11

Các đại biểu, Tăng ni, Phật tử, nhân dân và du khách thập phương đã cùng nhau thực hiện các nghi lễ truyền thống của Phật giáo như: Phật cầu gia bị, nghi thức bông hồng cài áo, nghi thức sám vu lan, cầu cho quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc...