1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam Định:

Hãi hùng sống trong chung cư "lở loét"

(Dân trí) - Gần chục năm nay, khoảng 40 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu của khu chung cư 5 tầng ở phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định phải sống chung với nỗi sợ hãi nhà có thể sập bất cứ lúc nào, khi mà khu chung cư này đã xuống cấp nghiêm trọng.

Xập xệ, lộn xộn, mất an toàn… đó là tình trạng đang diễn ra tại khu chung cư 5 tầng có “tuổi đời” hơn 40 năm ở đường Trần Đăng Ninh, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định. Gần 10 năm nay, người dân trong khu nhà này luôn sống trong cảnh e dè, nơm nớp lo sợ tai họa sẽ ập xuống bất cứ lúc nào. Với họ, cái cảnh cứ đến mùa mưa bão lại phải lo “chạy loạn” đã quá quen thuộc.


Khu chung cư 5 tầng thuộc phường Cửa Bắc được xây dựng vào năm 1972, đến năm 1974 thì đưa vào sử dụng, khu chung cư chủ yếu cấp cho những cán bộ công nhân viên chức. Từ khi được đưa vào sử dụng đến nay, khu chung cư này hầu như rất ít được cải tạo, nâng cấp, cộng với sự bào mòn của thời gian nên gần 10 năm trở lại đây, khu chung cư này bắt đầu xuống cấp. Đến nay khu vực này đã xuống cấp rất nghiêm trọng, gây mất an toàn cho những người đang cư trú và khu vực xung quanh.

Dạo một vòng khu vực xung quanh chung cư, không khó để nhìn thấy những mảng vữa đã bong tróc nham nhở, những thanh sắt hoen rỉ thò ra ngoài, hay những vết nứt toang hoác giữa trần nhà, nhiều nơi gạch vụn rơi vương vãi; đường ống dẫn nước khắp nơi chằng chịt như mạng nhện. Khổ nhất là các hộ dân sống ở tầng dưới, khi nền nhà bị ngấm nước từ tầng trên chảy tong tong xuống dưới, kể cả nước thải sinh hoạt.

Khu chung cư này có tổng cộng 60 phòng trong 4 lô, 1 lô có 15 phòng. Hiện nay có khoảng 40 hộ dân đang sinh sống với hơn 100 nhân khẩu, hầu hết những người vẫn bám trụ lại nơi đây vì họ không có điều kiện chuyển đi nơi khác để ở. Không chỉ người dân ở khu tập thể sống trong nơm nớp lo sợ mà những người sống cạnh khu vực chung cư cũng có thể gặp tai họa bất cứ lúc nào.

Toàn cảnh khu chung cư đường Trần Đăng Ninh, phường Cửa Bắc.
Toàn cảnh khu chung cư đường Trần Đăng Ninh, phường Cửa Bắc.

Một người dân sống trong khu chung cư cho biết: “Tình trạng khu chung cư xuống cấp đã diễn ra từ rất lâu rồi, trần nhà thì ngấm nước, vữa thì suốt ngày rụng xuống, có hôm cả nhà tôi đang ăn cơm thì nguyên một mảng vữa rơi xuống mâm cơm. Có phòng đi vệ sinh cũng phải đội nón vào vì dột…”.

Nhiều người dân còn phản ánh tình trạng, có hôm đang đi đường thì nguyên một con sơn bê tông rơi xuống đường, rất may không trúng ai. Vào mùa mưa bão hầu hết những người sống trên chung cư đều phải chạy xuống trường mầm non Sao Vàng để tránh tai họa có thể ập xuống bất kỳ lúc nào.

 Bẩn, nhếch nhác, lộn xộn, mất an toàn… là tình trạng chung của khu chung cư này.
 Bẩn, nhếch nhác, lộn xộn, mất an toàn… là tình trạng chung của khu chung cư này.

Nhiều nhà dân dùng áo mưa, bạt để tránh nước dột.
Nhiều nhà dân dùng áo mưa, bạt để tránh nước dột.

Chủ một căn phòng ở tầng một đứng tên Cao Văn Long chuyển đến đây từ năm 1992 cho biết: “Nếu có tiền thì tôi đã chuyển đi lâu rồi, nhưng bây giờ tìm được chỗ ở và có tiền để mua lại là cả một vấn đề, thế nên đành phải chấp nhận sống chung với nguy hiểm, chứ bỏ đi cũng chẳng có chỗ nào mà ở”.

Mặc dù người dân đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng kiến nghị về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của khu chung cư trên, nhưng hiện nay vẫn chưa một thấy một hành động cụ thể nào về việc tu sửa hay nâng cấp lại khu nhà. Tính đến nay vẫn chưa có thiệt hại nào về người, nhưng nếu tình trạng này tiếp tục tái diễn, tai họa luôn rình rập với người dân.

Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, tai họa sẽ ập đến bất kỳ lúc nào.
Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, tai họa sẽ ập đến bất kỳ lúc nào.

Bà Hoàng Thị Ngát, Tổ trưởng tổ dân phố số 4, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định cho biết: "Khu chung cư này bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp gần 10 năm nay, tình trạng xuống cấp ngày càng nghiêm trọng. Những mùa mưa bão đến, để đảm bảo an toàn cho người dân tại khu chung cư, chúng tôi phải di dời họ tránh nạn sang trường mầm non Sao Vàng gần đó”.

Gần chục năm nay, cái cảnh “chạy trốn tai họa” vốn đã quá quen thuộc với những người dân sống trong chung cư này, họ luôn thấp thỏm, lo sợ tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Tính mạng của hơn 100 người dân nơi đây gần như phó mặc cho số phận.

Đức Văn