1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Hai anh em ruột chết bất thường trong phòng trọ

(Dân trí) - Khi cánh cửa phòng được mở ra, nhiều người bàng hoàng phát hiện người thanh niên chết trong tư thế treo cổ, cô gái trẻ nằm bất động trên giường. Kế bên là một lá thư tuyệt mệnh.

Chiều 27/4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ cái chết của Ngô Văn B. (19 tuổi) và Lê Thị T.M. (18 tuổi, cùng quê huyện An Phú, tỉnh An Giang) trong phòng trọ.

Vụ việc được phát hiện vào sáng cùng ngày, khi anh Nguyễn Văn T. (bạn sống chung cùng khu nhà trọ với B.) đến gọi B. đi làm. Kêu cửa mãi vẫn không thấy B. và M. mở nên anh T. cùng một số người xung quanh phá cửa xông vào, bàng hoàng chứng kiến sự việc.

Khu nhà trọ xảy ra vụ việc.
Khu nhà trọ xảy ra vụ việc.

Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng địa phương. Công an tỉnh Bình Dương cũng đã đến hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Thi thể hai nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác Bệnh viện thị xã Thuận An phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Một số người sống chung khu nhà trọ với B. cho biết, đêm hôm trước họ nghe tiếng cự cãi giữa B. và em gái, sau đó là tiếng động có thể là tiếng đập điện thoại phát ra từ trong phòng. Do đêm khuya nên mọi người e ngại không dám đến can thiệp. Sáng hôm sau thì phát hiện sự việc.

Ông H. (chủ khu nhà trọ) cho biết, ông từng được nghe B. tâm sự, B. và M. là anh em ruột. Tuy nhiên, do cha mẹ ly thân, B. theo cha nên mang họ cha, M. theo mẹ nên mang họ mẹ.

Cũng theo ông H., B. đi làm công nhân và đã thuê trọ ở đây vài năm. M. mới ở quê lên được vài ngày. “Thời điểm phát hiện hai anh em B. chết, trong phòng còn có một lá thư có thể là thư tuyệt mệnh do một trong hai người để lại” – Ông H. phỏng đoán.

Liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo PC45 công an tỉnh Bình Dương xác nhận có thu giữ một bức thư. Vụ việc đang được PC45 điều tra, làm rõ.

Cùng ngày 27/4, người dân sống quanh nhà 178 đường Thanh Hải (phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) cũng tá hỏa khi nghe thông tin có người chết lâu ngày, đang bị phân hủy và bốc mùi trong phòng trọ nhà này.

Nạn nhân được xác định là N.Đ.T (sinh 1990, trú ở Thanh Hóa), vào thuê trọ ở đây khoảng một tháng nay.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân T

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân T

Người phát hiện là bạn cùng làm việc với nạn nhân khi nhiều ngày không thấy T. đi làm nên đến phòng trọ tìm. Sau khi phát hiện, chủ nhà trọ đã báo tin cho công an quận Hải Châu vào cuộc khám nghiệm tử thi và xử lý hiện trường.

Theo người dân sống gần ngôi nhà này cho hay, khoảng 2 ngày nay, họ có ngửi thấy mùi hôi nồng nặc nhưng không xác định được là mùi gì.

Một người bán tạp hóa trước số nhà 178 cho biết, nạn nhân mới vào thuê phòng ở và đi làm công nhân bốc vác. Thỉnh thoảng, nạn nhân có xuống mua nước uống tại quán.

Hiện cơ quan chức năng đã đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường và điều tra nguyên nhân cái chết.

Trung Kiên - Khánh Hồng