Hà Nội: Xã ngoại thành hễ mưa là ngập, dân chèo thuyền trên đường làng

(Dân trí) - Đến sáng 23/7, người dân thuộc nhiều thôn của xã Cấn Hữu (Quốc Oai, Hà Nội) vẫn trong tình trạng bị cô lập hoàn toàn, phương tiện chính của người dân hiện nay là chạy cano hoặc bơi thuyền.

Hà Nội: Xã ngoại thành hễ mưa là ngập, dân chèo thuyền trên đường làng


Ghi nhận của PV vào thời điểm hiện tại, nhiều khu vực tại huyện Quốc Oai, Hà Nội vẫn bị cô lập hoàn toàn do nước ngập sâu, có đoạn lên tới 1,5m. Hình ảnh này ghi tại xóm Bến Vôi, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai.

Ghi nhận của PV vào thời điểm hiện tại, nhiều khu vực tại huyện Quốc Oai, Hà Nội vẫn bị cô lập hoàn toàn do nước ngập sâu, có đoạn lên tới 1,5m. Hình ảnh này ghi tại xóm Bến Vôi, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai.


Người dân tại các thôn Cấn Thượng, Định Tú, Bến Vôi... của xã Cấn Hữu, Tuyết Nghĩa bị ngập sâu hơn 1m nước, bị cô lập hoàn toàn, cuộc sống đảo lộn. Nhiều trẻ em trong vùng tổ chức thi bơi lội ngay trên đường làng nay ngập sâu trong nước.

Người dân tại các thôn Cấn Thượng, Định Tú, Bến Vôi... của xã Cấn Hữu, Tuyết Nghĩa bị ngập sâu hơn 1m nước, bị cô lập hoàn toàn, cuộc sống đảo lộn. Nhiều trẻ em trong vùng tổ chức thi bơi lội ngay trên đường làng nay ngập sâu trong nước.


Chia sẻ với PV, bà Lê Thị Oanh ở tại xóm Bến Vôi cho biết: “Hiện tại, người dân trong thôn muốn ra ngoài phải di chuyển bằng cano của Ban chỉ huy Quân sự huyện Quốc Oai và thuyền của hàng xóm.

Chia sẻ với PV, bà Lê Thị Oanh ở tại xóm Bến Vôi cho biết: “Hiện tại, người dân trong thôn muốn ra ngoài phải di chuyển bằng cano của Ban chỉ huy Quân sự huyện Quốc Oai và thuyền của hàng xóm".


Nhiều em nhỏ trong vùng tất bật với việc chèo thuyền, chuyên chở đồ ăn về cho gia đình.

Nhiều em nhỏ trong vùng tất bật với việc chèo thuyền, chuyên chở đồ ăn về cho gia đình.


Nhà văn hóa thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu cũng ngập mênh mông.

Nhà văn hóa thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu cũng ngập mênh mông.


Nước ngập hết tầng 1, khiến cuộc sống gia đình chị Lan bị đảo lộn hoàn toàn, chị phải gửi các con lên ông bà ngoại chăm sóc.

Nước ngập hết tầng 1, khiến cuộc sống gia đình chị Lan bị đảo lộn hoàn toàn, chị phải gửi các con lên ông bà ngoại chăm sóc.


Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, mưa đã gây ngập úng hàng nghìn héc-ta lúa, rau màu, nuôi trồng thủy sản ở các huyện ngoại thành.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, mưa đã gây ngập úng hàng nghìn héc-ta lúa, rau màu, nuôi trồng thủy sản ở các huyện ngoại thành.


Các trường học trên địa bàn cũng ngập chìm trong nước, trẻ em phải nghỉ học chờ nước rút để tới trường tổng vệ sinh.

Các trường học trên địa bàn cũng ngập chìm trong nước, trẻ em phải nghỉ học chờ nước rút để tới trường tổng vệ sinh.


Anh Bùi Văn Tuyến – Dân quân tự vệ xã Cấn Hữu chia sẻ: “Theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, chúng tôi đưa cano vào phục vụ bà con, không quản ngày hay đêm, lúc nào bà con cần là chúng tôi chở đi. Khi nào nước rút hết thì với coi như hoàn thành nhiệm vụ được giao”

Anh Bùi Văn Tuyến – Dân quân tự vệ xã Cấn Hữu chia sẻ: “Theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, chúng tôi đưa cano vào phục vụ bà con, không quản ngày hay đêm, lúc nào bà con cần là chúng tôi chở đi. Khi nào nước rút hết thì với coi như hoàn thành nhiệm vụ được giao”


Cuộc sống đảo lộn, nhiều thanh niên trong làng được dịp bơi lội thỏa thích

Cuộc sống đảo lộn, nhiều thanh niên trong làng được dịp bơi lội thỏa thích


Người dân nơi đây mong chờ nước rút thật nhanh để dọn dẹp nhà cửa, quay lại cuộc sống ngày thường.

Người dân nơi đây mong chờ nước rút thật nhanh để dọn dẹp nhà cửa, quay lại cuộc sống ngày thường.

Quân Đỗ