Hà Nội: Lao đao vì 4 ngày không nước sạch

(Dân trí) - Không tắm gội, hạn chế đi vệ sinh, sơ tán khắp nơi,… Đó là những "biện pháp" mà hàng vạn người dân tại nhiều quận trên địa bàn Hà Nội đang phải áp dụng để chống chọi với sự cố mất nước suốt mấy ngày nay.

Bốn ngày qua, khoảng 40 nghìn hộ dân tại các quận như Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Xuân,… rơi vào tình trạng khốn khổ vì nguồn nước máy sinh hoạt bị mất mà không hề được thông báo. Nhà có con nhỏ và người già, chị Hoa sống tại Thanh Xuân Bắc phải chạy đôn chạy đáo đi mua nước đóng chai để dùng.

Nguồn nước dự trữ trong bồn inox trên nóc tập thể nhà chị đã cạn kiệt. Chị Hoa chia sẻ, tính chi phí mua nước mỗi ngày chị phải tốn gần trăm nghìn đồng mặc dù đã sử dụng rất tiết kiệm. Mọi sinh hoạt hàng ngày như tắm rửa, giặt quần áo cũng bị hạn chế ở mức tối đa.

Các bà nội trợ quanh nhà chị Hoa cũng phải cắt giảm nhiều khâu trong sinh hoạt hàng ngày để tiết kiệm nước. “Đối với thực phẩm, ai cũng chỉ mua các loại củ, quả dễ rửa như su hào, bí xanh,… còn các loại rau ăn lá đều hạn chế mua vì rửa mất nhiều nước. Thịt gà, cá,… cũng không dám mua” - chị Hoa cười như mếu cho biết.

Hà Nội: Lao đao vì 4 ngày không nước sạch - 1

Mất nước, mọi sinh hoạt bị đảo lộn. Bát bẩn, quần áo bẩn chờ nước (Ảnh: DK)

Anh Hưng, cư dân tại tòa nhà ở Trung Hòa Nhân Chính, cho biết do mất nước không được báo trước nên gia đình anh không kịp dự trữ. Mấy hôm nay anh Hưng đều phải vận chuyển nước từ nhà bà ngoại về nhà mình để dùng.

“Bình quân mỗi ngày gia đình tôi sử dụng hơn 1 khối nước, mất nước mọi sinh hoạt gần như bị đảo lộn. Tắm giặt chỉ ưu tiên trẻ con, còn người lớn đều phải "nhịn". Nếu cứ tiếp diễn, chắc nhà mình phải sơ tán sang ông bà ngoại ở nhờ vài hôm”, anh Hưng than thở.

Tại một số khu chung cư, người dân phải sử dụng nước từ bể ngầm dự trữ của các tòa nhà và thậm chí là sử dụng nước giếng khoan. Tuy nhiên, nguồn nước này không nhiều và không đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Không chỉ nhà dân mà các công sở ở khu vực này cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chị Nguyễn Mỹ Linh, trưởng phòng hành chính Công ty An Phát (Thanh Xuân) cho biết, do mất nước nên công ty chị đã phải cho một số các bộ phận nghỉ làm việc tại nhà. Các toilet đều dán bảng chữ “Dùng nước tiết kiệm”, phòng tạp vụ chỉ dùng nước để rửa cốc chén. Các công việc dọn dẹp hàng ngày như lau sàn, cửa kính, tưới cây,.. đều bị cắt giảm. Các cửa hàng dịch vụ ăn uống trong vùng bị mất nước bị ảnh hưởng nặng nề tới việc kinh doanh. Nhiều bệnh viện, trường học đã phải thuê xe ô tô chở nước sinh hoạt tới để sử dụng.

Tuy vậy, mất nước cũng là dịp làm ăn của một số đơn vị kinh doanh. Chủ cửa hàng cung cấp nước đóng chai tại Triều Khúc chia sẻ, mấy ngày gần đây, lượng khách gọi nước tăng đột biến. Bình quân, mỗi ngày đơn vị này cung cấp tới tận hộ gia đình khoảng 100 bình nhưng hiện nay phải tăng số lượng bình nước và nhân viên vận chuyển. Anh Tuấn, chủ cửa hàng phấn khởi: “Chỉ cần mất nước khoảng nửa tháng là cửa hàng lãi to”.

Dịch vụ giặt khô là hơi cũng tấp nập. Tại một cửa hàng chuyên giặt là trên đường Nguyễn Trãi, lượng khách đến giặt quần áo tăng mạnh. Theo chị Lý, chủ cửa hàng, những ngày qua, hai vợ chồng chị cùng nhân viên làm việc không ngơi tay từ 8 giờ sáng hôm trước đến 1 - 2 giờ sáng ngày hôm sau vẫn không hết việc. “Vừa là thời điểm ra Tết cộng với sự cố mất nước nên công việc giặt là tồn đọng nhiều, số lượng quần áo giặt là lên tới con số hàng trăm mỗi ngày. Mặc dù quá tải nhưng hầu hết toàn khách quen nên không dám từ chối và tăng giá”, chị Lý cho biết thêm.

Theo thông báo của đơn vị cấp nước, sáng nay 7/2 sẽ cung cấp nước trở lại. Tuy nhiên cho đến thời điểm này rất nhiều độc giả (chủ yếu là các độc giả sống ở quận Thanh Xuân) vẫn gọi điện tới đường dây nóng của báoDân trí phản ánh chưa có nước sạch. Nguyên nhân mất nước đột ngột là do vỡ đường ống nước sạch Sông Đà. Tuy nhiên nguyên nhân vỡ thì chưa được làm rõ. Nhiều người dân hiện đang rất lo lắng nếu sự cố mất nước kéo dài.

Duy Khánh