1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Hà Nội: Chim di cư đổ bộ vào Giảng Võ

(Dân trí) - Không phải là một đàn chim nhỏ độ vài chục hay vài trăm con mà là một “đội quân” chim di cư rất lớn đã đổ bộ vào khu vực Giảng Võ - Hà Nội trong vài ngày qua. Sự hiện diện của đàn chim vào thời cúm H5N1 đã gây nên sự chú ý và lo ngại của nhiều người.

Những ai đi qua ngã Đê La Thành - Giảng Võ vào buổi chiều muộn đều có thể nhìn thấy những con chim này đậu nhung nhúc trên cành cây và dây điện. Phân của đàn chim thải ra khiến mặt đất bên dưới bị nhuộm một màu của vôi. Quần áo của những người bán hàng hay mặt yên của những chiếc xe máy dựng tạm xung quanh gốc cây đều bị điểm trắng bởi chất thải đó.

 

Rất khó để có thể đưa ra một con số chính xác về số lượng của đàn chim. Một người bán nước tại khu vực này đã phỏng đoán đàn chim đông tới vài ngàn con trong khi một người lái xe ôm lại quả quyết đàn chim đông tới cả vạn con… Đàn chim cứ trú trong khoảng không gian khá hẹp, từ cổng trường ĐH Văn Hoá tới ngã tư Giảng Võ- Đê La Thành, trong đó tập trung nhiều nhất vào cây xà cừ sát với ngã tư. Chốc chốc lại có một tốp chim xuất phát từ cây xà cừ này đồng loạt nhào ra bầu trời, thi nhau chao lượn.

 

Cho dù có rất nhiều phương tiện đi lại ở khu vực này với nhiều âm thanh nhưng người đi đường có thể nghe thấy rất rõ tiếng ríu rít của dàn “đồng ca” lớn ở bên trên.

 

Theo những người “rành” chim, đây là loài chim có tên gọi chìa vôi đồng. Dáng vóc của loài chim này tương tự như loài chim sẻ, nhưng có đuôi dài và màu lông khác hơn. Giống chim này có tập quán kiếm ăn trên những cánh đồng, nên thường rời thành phố vào buổi sáng và trở về khi chiều muộn.

 

Theo những người dân ở khu vực này, sự xuất hiện của đàn chim có tính thường niên: sau vụ gặt tháng mười, đàn chim tìm về trú ngụ tại khu vực này với một mật độ rất dày. Câu nói “đất lành chim đậu” vẫn luôn đúng về ý nghĩa, nhưng quả thật sự trở về của đàn chim vào lúc này không còn được chào đón như trước kia. Thậm chí, đã có những người đã bàn tới việc xua đuổi đàn chim hoặc dùng súng hơi bắn tỉa. Dẫu vậy, nhiều người hiểu rằng, rất khó để tìm ra cách xua đuổi chim trời trong khi dùng súng hơi để bắn tỉa cũng không xuể…

 

Sự xuất hiện của đàn chim cũng đã khiến những người bán thức ăn cho chim ở khu vực Đê La Thành tỏ thái độ “tị nạnh”. Họ đưa ra cái lí: thành phố không cho nuôi chim cảnh trong khi chim trời cứ thảnh nhiên chao lượn ngay trên đầu mọi người.

 

Cấn Cường