1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội

Hạ mốc giới, chào đón Hà Nội mới

(Dân trí) - Đúng thời khắc "giao thừa" bước sang ngày mới, 1/8/2008, lãnh đạo Sở GTVT và lực lượng thanh tra giao thông của hai tỉnh Hà Nội Hà Tây cùng tiến hành dỡ bỏ hàng loạt biển báo mốc địa giới phân chia Hà Nội cũ - Hà Tây cũ.

23 giờ đêm 31/7 tại trụ sở thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã có khá đông phóng viên báo chí trung ương và Hà Nội túc trực chuẩn bị cho một thời khắc trang trọng. 23 giờ 30 phút, ông Nguyễn Quốc Hùng - GĐ Sở GTVT Hà Nội có mặt, vui vẻ bắt tay cánh phóng viên cùng lực lượng thanh tra GTVT - đại diện cho các đơn vị thanh tra giao thông trên địa bàn Hà Nội cũ.

24 giờ kém 3 phút, lực lượng hùng hậu các phóng viên với lỉnh kỉnh đồ đạc có mặt tại biển báo mốc giới trên đường Nguyễn Trãi tại Km 9 + 200 thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Chỉ sau ít phút, họ đã hiểu lý do cho sự tập trung đường đột đó: cơ quan chức năng tiến hành hạ mốc giới, nối liền hai dải đất Hà Nội - Hà Tây. Đây là mốc giới đầu tiên được dỡ bỏ.

Ông Thạch Như Sỹ - chánh thanh tra Sở GTVT cho biết: “Ngay trong đêm và rạng sáng 1/8/2008, lực lượng thanh tra Sở GTVT sẽ tiến hành dỡ bỏ đồng loạt các biển báo mốc giới trên quốc lộ 1, quốc lộ 6, đường 72, đường Láng - Hoà Lạc”.

Có thể nói rằng, đây là động thái đầu tiên mang tính biểu trưng quan trọng về mặt xóa bỏ ranh giới Hà Nội cũ, Hà Tây cũ và chào đón một Hà Nội mới to lớn hơn, bề thế hơn, xứng đáng với tuổi nghìn năm đang đến rất gần.
 
Hạ mốc giới, chào đón Hà Nội mới - 1

Mốc giới đầu tiên được gỡ bỏ trên đường Nguyễn Trãi
 
Hạ mốc giới, chào đón Hà Nội mới - 2
Những vết cắt đầu tiên
 
 
Hạ mốc giới, chào đón Hà Nội mới - 3
Được gỡ bỏ...
 
Hạ mốc giới, chào đón Hà Nội mới - 4
Rất nhiều người dân đã lưu giữ lại cho mình hình ảnh vào thời khắc 0 giờ ngày 1/8
 
Hạ mốc giới, chào đón Hà Nội mới - 5
Biển báo mốc giới Hà Đông tại Km 9+200 vẫn được giữ lại
Hạ mốc giới, chào đón Hà Nội mới - 6
Công việc vẫn tiếp tục đến hết đêm với hàng chục biển báo mốc giới khác

Phúc Hưng