Quảng Bình:

Giúp bạn vớt cặp, một học sinh bị lũ cuốn trôi

(Dân trí) - Sáng 14/9, đang trên đường đến trường, một học sinh lớp 5 ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình không may bị lũ cuốn trôi. Sau khoảng một giờ đồng hồ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách đó khoảng 50 mét.

Nạn nhân xấu số là cháu Trần Đức Hoà (SN 2006, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học số 1 Sơn Trạch). Đoạn đường cháu Hoà gặp nạn là đường liên thôn giữa Cù Lạc 1 nối Cù Lạc 2 thuộc địa phận xã Sơn Trạch. Tuyến đường này có khoảng 100 mét thấp trũng, về mùa mưa lũ đã có nhiều người bị nước cuốn trôi nhưng may mắn đều được người dân ra cứu kịp thời.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Nhiều người dân kể lại, sáng nay cháu Hoà cùng nhóm bạn trên đường đến trường, khi đi qua đoạn đường trên thì người bạn đi cùng với Hoà là cháu Trần Minh Quân (học sinh cùng lớp) không may bị rơi chiếc cặp. Hoà quay lại giúp bạn vớt cặp lên nhưng không may trượt chân và bị dòng nước dữ cuốn trôi.

Được biết, Hoà là con đầu trong một gia đình có 3 anh em. Gia đình cháu Hoà thuộc diện khó khăn của xã, bố cháu mới vay tiền đi xuất khẩu lao động, mẹ ở nhà làm ruộng vườn.

Hiện chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình đang lo việc hậu sự cho nạn nhân xấu số.

Đặng Tài