“Giáp lá cà” với lâm tặc
(Dân trí) - Cánh rừng thuộc địa bàn xã Sơn Hồng (Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị lâm tặc xâm phạm nghiêm trọng: rừng tan hoang, rỉ máu, bị chặt đốn bừa bãi. Thời gian gần đây, lâm tặc mở rộng địa bàn hoạt động sang cả xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương, Nghệ An.
PV Dân trí đã thâm nhập vào điểm khai thác rừng và “giáp lá cà” với lâm tặc ngay tại hiện trường.
8 giờ sáng ngày 22/9, bỏ xe ngoài bìa rừng xã Thanh Thuỷ, chúng tôi bắt đầu hành trình tuần rừng với khoảng 10 km trèo đèo lội suối. Khi chỉ còn cách ranh giới của địa bàn hai xã Sơn Hồng và Thanh Thuỷ hơn bước chân, chúng tôi đã nghe máy cưa hạ gỗ kêu ro ro khắp núi rừng.

Những gốc cây to còn tươi rói, chảy nhựa.
Anh Hoàng Văn Đông - Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP 5 - tiết lộ: “Rừng Chéch có tới hơn 5km giáp ranh xã Sơn Hồng; bọn lâm tặc đã lợi dụng điểm giáp ranh này để kéo nhau đến phá rừng”.

Một trong những “con trăn khổng lồ” trong rừng sâu. Đây chính là dấu vết sau những lần lâm tặc dùng trâu kéo gỗ để lại.
Dọc dốc Bo Đượm, hàng chục cây to đã bị đốn hạ. Có những gốc còn tươi rói. Thậm chí nhiều cây gỗ còn được khắc tên người trên đó như Đạt Sâm, Lương Hùng... để làm dấu khẳng định “quyền sở hữu”.

Trơ tráo khắc tên lên thân cây để đánh dấu chủ quyền.

Những súc gỗ, xe trâu của lâm tặc được đưa về trạm.
Tiếp tục luồn sâu vào rừng, thỉnh thoảng lại bắt gặp tiếng đóng móc sắt vào gỗ vang lên chát chúa, tiếng cưa máy thi nhau gầm rú. Dọc đường đi không khó để nhận ra một khung cảnh rừng trơ trọi, hoang tàn; khắp nơi chỉ còn những cây gỗ đã đốn, tập kết chờ đưa về “tổ”.

Cán bộ kiểm lâm áp sát khống chế hai đối tượng.
Dấn thêm vài trăm mét, từ sau bụi cây, chúng tôi quan sát thấy trước mắt là bãi tập kết gỗ, 2 con trâu và xe kéo. Hai lâm tặc đang lúi húi chất gỗ lên xe, bất ngờ bị cán bộ kiểm lâm áp sát. Đối tượng vung dao chống trả nhưng bị cán bộ kiểm lâm khống chế bằng súng.

"Chở gỗ khéo khéo thì không ai bắt cả".
Đối tượng khai tên là Lê Xuân Ngọc, sinh năm 1966, ở xóm 8, xã Sơn Hồng và Nguyễn Hồng Lệ, sinh năm 1968. Chúng phân trần: “Xã cũng có cấm nhưng xin thì họ cho. Mình chở gỗ về khéo khéo thì không ai bắt cả”.
Bài và ảnh: Đặng Nguyên Nghĩa