1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giải cứu người phụ nữ để lại di thư rồi gieo mình xuống sông Sài Gòn

Hoàng Hướng

(Dân trí) - Người phụ nữ để lại điện thoại, cùng vali kèm theo lá thư viết tay rồi gieo mình xuống sông Sài Gòn. Nạn nhân được thuyền trưởng lái cano du lịch cùng đoàn du khách nước ngoài giải cứu.

Hơn 14h ngày 28/11, anh Nguyễn Hòa Hòa (53 tuổi), thuyền trưởng lái cano chở theo khách du lịch đi trên sông Sài Gòn từ Củ Chi về bến Bạch Đằng.

Giải cứu người phụ nữ để lại di thư rồi gieo mình xuống sông Sài Gòn - 1

Người phụ nữ may mắn được giải cứu (Ảnh: Ngọc Phú).

Khi đi qua cầu Sài Gòn, phường An Khánh, TP Thủ Đức (TPHCM), anh Hòa nghe tiếng người dân la hét, đứng đông trên cầu. Nghi có người nhảy sông anh Hòa dừng lại kiểm tra.

Lúc này, một số du khách nước ngoài trên cano phát hiện người phụ nữ có biểu hiện đuối nước. Anh Hòa cùng du khách liền tiếp cận đưa người phụ nữ lên bờ.

Anh Hòa cho biết, người phụ nữ trên khoảng 50 tuổi. Thời điểm đưa vào bờ, nạn nhân còn tỉnh táo, được người dân sơ cứu.

Trên cầu Sài Gòn, người phụ nữ để lại vali kèm tờ giấy viết tay ghi dòng chữ: "Tôi không người thân xin hãy giúp tôi. Hãy thiêu và rải tro cốt xuống biển, số tiền này tôi xin hậu tạ xin cảm ơn".

Giải cứu người phụ nữ để lại di thư rồi gieo mình xuống sông Sài Gòn - 2

Người phụ nữ để lại vali kèm theo tờ giấy viết tay cùng một số tài sản trên cầu (Ảnh: Người dân cung cấp).

Lực lượng chức năng đã có mặt động viên tinh thần, làm rõ nguyên nhân người phụ nữ nhảy cầu ngay sau đó. 

Đại diện Công ty Saigon River Tour, nơi anh Hòa công tác cho biết, rất tôn vinh tinh thần cứu người trong lúc hoạn nạn của thuyền trưởng cùng các du khách nước ngoài.

"Dự kiến sáng mai giám đốc công ty sẽ xuống trực tiếp bến nơi anh Hòa công tác để khen thưởng", vị này nói.