Gia đình cựu binh 90 tuổi bị bịt lối đi, liên tục kêu cứu suốt 5 năm
(Dân trí) - Lối đi từ nhà ra đường chính của gia đình ông Vũ Quốc Đặng rộng 2,5m, sử dụng ổn định từ năm 1986, mới đây bất ngờ bị hàng xóm xây tường bịt lại chỉ còn rộng 40cm, khiến cuộc sống bị đảo lộn.
Ngày 26/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Thiện Thi, Chủ tịch UBND thành phố Hoa Lư (Ninh Bình), cho biết, thành phố đang giao các phòng chức năng, chính quyền xã Ninh An tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc tranh chấp đất làm lối đi giữa gia đình ông Vũ Quốc Đặng và Vũ Ngọc Hương, trú thôn Đông Trang, xã Ninh An.

Chị Vũ Thị May cùng bố mình là ông Vũ Quốc Đặng nhiều năm làm đơn cầu cứu vì bị bịt lối đi vào nhà (Ảnh: Thanh Bình).
"Thành phố giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Thanh tra, chính quyền xã, các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động gia đình ông Đặng và ông Hương hòa giải với nhau để tình cảm hai gia đình không bị sứt mẻ. Nếu hai gia đình cương quyết không thực hiện, thành phố sẽ thực hiện cưỡng chế", ông Thi cho hay.
Theo phản ánh của gia đình ông Vũ Quốc Đặng (90 tuổi, trú thôn Đông Trang, xã Ninh An, TP Hoa Lư, Ninh Bình), từ năm 2021 cuộc sống của gia đình bị đảo lộn do lối vào nhà bị gia đình ông Vũ Ngọc Hương xây tường bịt lại. Từ đó đến nay, việc đi lại, sinh hoạt của gia đình ông gặp nhiều khó khăn.
Chị Vũ Thị May (con gái ông Vũ Quốc Đặng) cho biết, lối đi của gia đình chị ra đường chính của xã trước kia rộng 2,5m, dài 25m, sử dụng ổn định từ năm 1986.
"Năm 2021, bỗng nhiên gia đình ông Vũ Ngọc Hương (em ông Đặng - PV) xây tường bịt gần kín hết lối đi của gia đình tôi. Con ngõ rộng 2,5m, gia đình ông Hương xây dựng tường ngăn, chỉ để lại lối đi rộng khoảng 40cm", chị May nói.

Lối đi rộng 2,5m của gia đình ông Đặng, từ năm 2021 chỉ còn rộng khoảng 40cm (Ảnh: Thanh Bình).
Từ khi lối đi chính vào nhà bị bịt lại, gia đình ông Vũ Quốc Đặng đã nhiều lần làm đơn gửi các cấp chính quyền địa phương cầu cứu, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Năm 2021, UBND huyện Hoa Lư (nay là thành phố Hoa Lư) đã ban hành quyết định thu hồi 14,5m2 (phần diện tích đất mà gia đình ông Vũ Ngọc Hương đã xây tường rào bịt lối đi vào nhà ông Đặng) để làm đường giao thông.
Theo ông Bùi Thiện Thi, sau khi có quyết định, địa phương tiếp tục tổ chức vận động gia đình ông Đặng và ông Hương hòa giải với nhau để đảm bảo tình cảm anh em, nhưng bất thành.
Nguồn gốc đất tranh chấp của hai gia đình, trước kia là của gia đình ông Hương, cho anh mình là ông Đặng mượn sử dụng làm ngõ đi. Tuy nhiên, không có giấy tờ thể hiện việc cho mượn. Gia đình ông Đặng sử dụng đất này làm ngõ đi nhiều năm qua.
Chủ tịch UBND thành phố Hoa Lư cho biết thêm, trước khi gia đình ông Hương xây tường bịt gần hết lối đi của gia đình ông Đặng, hai gia đình mâu thuẫn với nhau. Cụ thể là bà May (con gái ông Đặng) có mâu thuẫn với gia đình ông Hương. Vì thế gia đình ông Hương đã xây tường ngăn lại phần đất mà gia đình ông này cho rằng, đã cho gia đình ông Đặng mượn làm ngõ đi trước kia.

Đường vào nhà ông Đặng chỉ còn rộng bằng 2 gang tay khiến cuộc sống bị đảo lộn, gia đình ông cầu cứu gần 5 năm qua (Ảnh: Thanh Bình).
"Thời gian tới, nếu hai gia đình không giải quyết theo cách hòa giải của chính quyền địa phương để đảm bảo tình cảm gia đình, thành phố sẽ tổ chức cưỡng chế diện tích đất, tường rào gia đình ông Hương đã xây dựng, trả lại lối đi cho gia đình ông Đặng như quyết định đã ban hành", ông Thi nói.
Được biết, ông Vũ Quốc Đặng là cựu binh, người có công với cách mạng, được tặng Huân chương kháng chiến, Huân chương chiến sĩ vẻ vang... Đến nay, ông đã ngoài 90 tuổi, sự việc chưa được giải quyết ổn thỏa khiến cụ ông "gần đất xa trời" đau đáu nỗi niềm.