1. Dòng sự kiện:
  2. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Giả danh cán bộ nhà nước, lừa gần 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 14/10, Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Nhung, 35 tuổi, trú tại Gia Quất, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Giả danh cán bộ nhà nước, Nhung đã lừa tổng cộng 5 người chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Từ tháng 5 đến tháng 8/2001, Nhung được Viện Năng suất Việt Nam (thuộc Tổng cục đo lường chất lượng, Bộ khoa học và công nghệ) thuê làm nhân viên tạp vụ. Sau 3 tháng, khi không còn hợp đồng làm việc tại Viện nữa nhưng Nhung vẫn tự nhận mình là nhân viên Viện năng suất Việt Nam và giới thiệu cơ quan của Nhung có nhiều khách nước ngoài có nhu cầu làm tiệc rượu. Nhung nói với những người quen biết nếu bỏ vốn ra đầu tư, lãi sẽ rất cao và thu hồi vốn cũng nhanh. Nghe lời Nhung, anh Phạm Văn Long, chị Nguyễn Thị Kim Ngân và chị Vũ Thị Quyên đã chung tiền với Nhung để làm tiệc rượu.

 

Không dừng ở đấy, Nhung còn bịa chuyện hiên nay cơ quan của Nhung bán thanh lý các loại xe máy cao cấp như Dylan, Spacy, Jupiter... với giá rẻ và gạ anh Long, chị Ngân và chị Quyên đặt cọc mua xe thanh lý, sau đó đem bán lấy lãi. Tin lời Nhung, cả 3 nạn nhân kể trên đã đưa 334 triệu đồng cho Nhung.

 

Khoảng giữa năm 2004, Nhung còn nhận lời mua giúp bà Phạm Thị Tuyết, trú tại 78 ngõ 41 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, một mảnh đất có diện tích 68m2 tại số nhà 10 tổ 25 phường Ngọc Thụy (Long Biên) với tổng số tiền 250 triệu đồng, 13.800 USD cùng 1 xe máy.

 

Tiếp đến là con rể của bà Tuyết, anh Cao Anh Tuấn cũng nhờ Nhung tìm mua hộ một mảnh đất với tổng số tiền đã đưa gần 110 triệu đồng và 2.900 USD. Nhưng đất đâu chẳng thấy, mà khi phát hiện ra sự lừa đảo của Nhung thì không lấy lại được nữa vì Nhung đã tiêu xài hết.

 

Phương Thảo