1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia cảnh cặp vợ chồng chết trong vụ cháy gần bệnh viện Nhi Trung ương

Vợ chồng anh Tính, chị Lành ra đi đột ngột để lại con trai lớn học lớp 9, con thứ 2 mới 3 tháng tuổi vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Vụ cháy kinh hoàng tại khu nhà trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) xảy ra vào tối ngày 17/9 đã cướp đi sinh mạng của vợ chồng anh Tạ Văn Tính (SN 1976) và chị Hà Thị Lành (1977) trú tại Phố Khánh, thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ.

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Sự ra đi đột ngột của cặp vợ chồng trẻ đã khiến gia đình vô cùng đau xót.

Ôm tro cốt của em trai và em dâu trên tay, anh Võ Thừa Khuê, anh họ của 2 nạn nhân đau đớn kể lại, do sinh con thứ 2 thiếu tháng, phải cấp cứu ở bệnh viện Việt Trì, Phú Thọ, tuy nhiên vì tình trạng bệnh phổi của cháu bé khá nặng, nên gia đình và bác sỹ đã quyết định đưa cháu Tạ Công Minh (3 tháng tuổi) xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm khám và điều trị.

Những ngày đầu, anh Tính thường gọi điện về cho gia đình báo tin, nhưng kể từ ngày 17/9, vợ chồng anh Tính không còn gọi điện về nhà, người nhà cũng không thể liên lạc.

Đến ngày 20/9, Bệnh viện Nhi Trung ương báo về địa phương đã vài ngày nay không thể liên hệ với vợ chồng anh Tính.

Ngay sau đó, gia đình tiếp tục nhận được tin báo từ xã rằng Công an Quận Ba Đình gọi điện báo có xảy ra vụ cháy tại đường Đê La Thành, ngay gần Bệnh viện Nhi, đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân nhưng chưa xác định rõ danh tính.

Linh cảm không lành, cả gia đình nội ngoại vội bắt xe lên Hà Nội để tìm vợ chồng anh Tính.

“Ngay sau khi nhìn chiếc vòng, cô chú tôi (bố mẹ anh Tính – pv) đã nhận ngay ra vòng mà vợ chồng Tính hay đeo. Mẹ Tính ngất lên ngất xuống từ hôm ấy đến nay. Hiện giờ, khi nghe tin đã có kết quả giám định ADN và đang đưa hài cốt của các con về quê, bà đau xót quá, không chịu được, lại ngất lịm, người nhà vừa phải đưa vào viện cấp cứu, chưa rõ tình hình thế nào”, anh Khuê nghẹn giọng.

Kể về hoàn cảnh của em họ, anh Khuê cho biết, trước đây, vợ chồng anh Tính sống dựa vào vài sào ruộng và công việc làm thuê không mấy ổn định, thu nhập thấp.

Cách đây 3 năm, 2 vợ chồng anh mới cố dành dụm, xây được căn nhà cấp 4 3 gian, lợp mái tôn để ở riêng.

“Thằng lớn được 14 tuổi, đang học lớp 9, có nhà có cửa rồi, vợ chồng nó cũng tính đẻ thêm đứa nữa cho có nếp có tẻ. Cháu sinh non yếu quá, phải đưa đi chạy chữa đã vất vả, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Bố mẹ 2 bên nội ngoại đều khóc cạn nước mắt gọi tên con. Ông bà nội các cháu năm nay đã trên dưới 70 tuổi, ông bị chất độc da cam, nên đi lại khó khăn, bà bị tiểu đường đã hơn 10 năm nay, quanh năm sống bằng thuốc thang, kiêng khem khổ sở, kinh tế không có. Ông bà ngoại thì đã hơn 80 tuổi, cũng không biết còn được bao lâu nữa. Tôi chỉ lo cho 2 cháu rồi đây không còn cha còn mẹ…”, anh Khuê ngậm ngùi chia sẻ.

Chia sẻ thêm, anh Khuê cho biết, về phần cháu Tạ Công Minh (3 tháng tuổi), gia đình đã phải nhờ hoàn toàn các y bác sỹ tại Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc để gia đình về quê lo hậu sự cho bố mẹ cháu.

Nhận được tin dữ, những ngày này, cháu Tạ Công Thành (14 tuổi, con trai anh Tính, chị Lành) lúc nào cũng thẫn thờ như người mất hồn.

Cho đến phút cuối cùng, Thành vẫn hi vọng mọi thông tin chỉ là sự trùng hợp và nhầm lẫn, rằng bố mẹ và em trai sẽ trở về trong 1 ngày gần nhất.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 17/9, tại khu nhà trọ trên đường Đê La Thành đoạn gần Bệnh viện Nhi Trung ương đã xảy ra một vụ cháy lớn, làm 19 căn nhà bị cháy lan.

Theo báo cáo ban đầu, lãnh đạo quận Ba Đình cho biết vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đến ngày 21/9, người dân địa phương bất ngờ phát hiện 2 thi thể trong đống đổ nát tại khu nhà trọ ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, biệt danh Hiệp “khùng”).

Qua quá trình xác minh, điều tra, đến chiều ngày 24/9, cơ quan công an điều tra đã kết luận danh tính 2 nạn nhân và đưa về cho gia đình đưa thi thể các nạn nhân đi hỏa tang và an tang theo phong tục địa phương.

Đến nay, qua quá trình điều tra, cơ quan công an quận Ba Đình cho biết, nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp.

Sau khi xác định được danh tính các nạn nhân, ông Nguyễn Thế Hiệp đã về quê của các nạn nhân để thăm hỏi và hỗ trợ gia đình số tiền 15 triệu đồng. “Đây là sự cố đáng tiếc không ai mong muốn. Tôi hy vọng gia đình sẽ vơi bớt nỗi đau. Rất may gia đình bố mẹ anh Tính và chị Lành đều rất tốt, họ hiểu và thông cảm, không có bức xúc gì”, ông Hiệp cho biết.

Theo Trang Nguyễn
VOV.VN