1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Gia cầm chưa kiểm dịch “hồn nhiên” giữa phố

(Dân trí) - Không cần kiểm dịch, không cần vào chợ, gia cầm các loại được bày bán ngay trên vỉa hè, thậm chí ra cả lòng đường để “tiện” đón khách và dễ... chạy.

Việc kiểm tra, thiêu huỷ gia cầm không rõ nguồn gốc và chưa qua kiểm dịch đang là vấn đề trọng tâm trong công tác ngăn chặn, phòng chống dịch cúm gia cầm tái bùng phát trên diện rộng hiện nay. Nhưng ngay giữa trung tâm Hà Nội vẫn tồn tại vài tụ điểm, nơi mà hoạt động buôn bán gia cầm vẫn diễn ra hàng ngày công khai và thiếu kiểm soát.

Bán gia cầm kiểu “tay xách, nách mang”

Đang là những ngày cao điểm phòng chống dịch cúm gia cầm, nhưng chúng tôi không quá khó khăn để tiếp cận tụ điểm buôn bán gia cầm tại khu vực vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám (phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội), đối diện với công viên Bách Thảo.

Người bán là những dân buôn ngoại thị, đối tượng họ nhắm tới là những người đi đường, mua nhanh bán nhanh. Tại đây, việc buôn bán diễn ra rất công khai với đủ các loại gia cầm được bày bán như gà ta, gà Tàu, chim cút. Có hàng sống và có cả loại hàng đã được “lên thớt” (không biết từ bao giờ) để phục vụ mọi nhu cầu của người mua.

Khi được hỏi về dịch cúm gia cầm đang bùng phát, một người bán thản nhiên: “Dịch ở tận đâu chứ Hà Nội làm gì có. Tôi là người buôn bán nên cũng cần chữ tín, tôi chỉ bán gia cầm khoẻ, gia cầm tươi sống mà thôi”.

Tay xách, nách mang gia cầm là nét đặc thù của kiểu buôn bán ở tụ điểm này, người bán phục vụ nhanh, gọn, còn người mua trả giá tại chỗ và không phải mất nhiều thời gian vòng vèo.

 
Gia cầm chưa kiểm dịch “hồn nhiên” giữa phố - 1
"Ung dung" ngồi bán chim cút, gà Tàu...

Một người mua tên Hoàn ở quận Ba Đình cho biết: “Mua ở đâu cũng thấy người bán nói là đã được kiểm dịch nhưng thực sự mình thì làm gì biết được là đã kiểm dịch hay chưa, tiện đi qua đường thấy bán thì mua thôi”.

Cũng trên đường Hoàng Hoa Thám đoạn giao nhau với đường Văn Cao (quận Ba Đình) là tụ điểm “chợ trời” chuyên bán chim, trong đó chủ yếu là các loại chim cảnh. Chợ chim họp hàng ngày, trong khoảng thời gian từ 8h sáng - 11h trưa, hoạt động buôn bán tại chợ diễn ra rất tấp nập. Cũng không mấy khi thấy bóng dáng lực lượng kiểm dịch làm việc ở đây.

Chính quyền bó tay

Trước thực trạng buôn bán gia cầm chưa qua kiểm dịch 1 cách công khai tại các tụ điểm trên, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Đức Thành (Phó Chủ tịch UBND phường Thuỵ Khuê), ông Thành cho biết: “Đó là 2 điểm nóng trên địa bàn phường chúng tôi. Những người buôn bán gia cầm tại 2 điểm này là người dân các huyện ngoại thành. Các tụ điểm này sát với quận Ba Đình, khi lực lượng của chúng tôi đến làm nhiệm vụ thì các đối tượng chạy ra khỏi địa bàn phường Thuỵ Khuê nên bắt không xuể”.
 
Gia cầm chưa kiểm dịch “hồn nhiên” giữa phố - 2
... và đủ các loại chim cảnh trên đường Hoàng Hoa Thám.

Tuy nhiên, trong khi đợt cao điểm phòng chống dịch cúm gia cầm đang diễn ra nhưng 2 ngày (24 và 25/2), thị sát tại các tụ điểm này, chúng tôi không gặp lực lượng của phường này đến làm nhiệm vụ.

Trước thắc mắc đó, ông Thành trả lời: “Chúng tôi thường xuyên ra quân dẹp các điểm này, nhưng khó khăn của chúng tôi là vấn đề lực lượng và phí công tác. Ngoài các tụ điểm trên thì công an, dân phòng, dân phố còn phải làm nhiệm vụ ở nhiều khu vực khác nữa nên chúng tôi không thể cắm chốt 24/24. Mặt khác, kinh phí chi trả chỉ được 5.000 đồng/ca trực nên anh em cũng nản và bỏ làm”.

Thực tế, công khai buôn bán gia cầm chưa qua kiểm dịch ở các tụ điểm này không phải bây giờ mới diễn ra. Các cấp, ngành cứ mải miết phòng dịch, lập chốt chặn ở đâu đâu, có khi mầm bệnh đang nằm ngay giữa thành phố.
 
Châu Như Quỳnh