1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Gà trống nuôi con” sau lũ dữ

(Dân trí) - Bị cơn lũ dữ cướp đi người vợ trẻ, anh Sầm Văn Lịch (SN 1981, ở xóm Hoa Tiến 1, xã Châu Tiến, Quỳ Châu, Nghệ An) phải chịu cảnh góa vợ, gà trống nuôi con. Ôm đứa lớn mới 3 tuổi, đứa bé hơn 1 tuổi, anh bần thần nghĩ đến tương lai u ám…

Hôm đó, ngày 5/10, sau khi bão số 5 tan, nước trên dòng sông Hiếu cũng rút dần, chị Sầm Thị Thê (23 tuổi), vợ anh Lịch, cùng mẹ chồng là bà Sầm Thị Lai (44 tuổi) và em chồng Sầm Thị Thịnh (20 tuổi) đi cứu lúa ở cánh đồng Tồng Mông. Để sang được cánh đồng, 3 mẹ con phải vượt qua cầu tràn Hoa Tiến bắc qua dòng sông Hiếu. Mặc dù lũ đã rút nhưng nước chảy qua tràn vẫn cuồn cuộn, cuốn cả 3 người phụ nữ đi trong tích tắc.

 

Trong dòng nước đục ngầu, 3 người phụ nữ chỉ còn biết tìm cách tự cứu lấy mình vì xung quanh không người qua lại. Người mẹ và cô em chồng biết bơi nên may mắn thoát chết sau gần 2 tiếng vật lộn với “thủy thần”; riêng chị Thê vốn không quen sông nước nên đã thiệt mạng.

 

Ôm đứa cháu bé bỏng vào lòng, bà Lai rơm rớm nước mắt, nhớ lại: “… Ra ngay giữa tràn nước chảy xiết, con dâu trượt chân kéo 2 mẹ con tôi xuống dưới dòng nước lũ. Khi thoát được thì chẳng thấy bóng dáng con dâu đâu cả…”. 

 

“Gà trống nuôi con” sau lũ dữ - 1

"Căn nhà" không thể tồi tàn, rách nát hơn của gia đình anh Thể.

 

Bên chiếc quan tài chị Thê nằm đã 2 ngày nay, anh Lịch nước mắt chảy tràn, não nuột khóc vợ, thương con, “hai đứa con non dại biết chừng nào mới lớn khôn…”.

 

Bà Lai nhìn con trai ủ dột bên quan tài mà xót lòng thương cháu. Rồi đây, bà lại phải thay con dâu, làm mẹ của những đứa trẻ này. Tương lai của chúng sẽ ra sao, bà chưa dám nghĩ, chỉ biết ngay hôm nay đây, đứa nhỏ khát sữa mẹ, đứa lớn chưa có gì ăn, vì trong bồ chẳng còn lấy một hạt thóc.

 

Hay tin chị Thể bị lũ cuốn trôi, UBND xã Châu Tiến đã đến viếng thăm và động viên anh Lịch, bước đầu xã hỗ trợ cho 3 bố con anh một chút gạo cứu đói. 

 

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nằm trong chương trình của Báo Dân trí hướng về miền Tây Nghệ An, ngày 9/10, đại diện Dân trí đã đến chia sẻ nỗi đau với anh Lịch cùng 2 cháu nhỏ, hỗ trợ phần quà trị giá 1 triệu đồng.

 

N.Duy - N.Nghĩa - D.Thảo

Dòng sự kiện: Bão số 5 - 10/2007