Thứ 4, 10/10/2007Bạn đọc góp sức cứu trợ nạn nhân vụ sập cầu và bão lụt (9, 10, 11/10)Vụ tai nạn cầu Cần Thơ chưa qua, cơn bão số 5 lại ập đến gây ra <a href="http://dantri.com.vn/News/Event.aspx?EventID=1031">lũ quét kinh hoàng</a> ở 8 tỉnh miền Trung và miền Bắc làm 78 người chết và mất tích. Trước sự đau thương dồn dập đó, BBT báo Dân trí vô cùng xúc động khi chứng kiến nhiều bạn đọc đã chung tay cứu trợ cho các nạn nhân vụ sập cầu, nay lại tiếp tục góp sức ủng hộ đồng bào lũ lụt ở miền Trung.
Thứ 4, 10/10/2007“Gà trống nuôi con” sau lũ dữ Thứ 4, 10/10/200778 người chết và mất tích sau bão lũ Thứ 3, 09/10/2007Bơi giữa Thạch Thành Thứ 2, 08/10/2007Thêm nhiều tấm lòng nhân ái ủng hộ nạn nhân vụ sập cầu, lũ quét
Thứ 2, 08/10/2007Sống chờ ngày nước rútMột cỗ áo quan nổi nênh trên cánh đồng ngập nước. Những ngôi nhà chỉ nhô mỗi nóc nhưng được giăng trắng sách vở đem phơi. Mọi sinh hoạt đảo lộn, đồng ruộng - đường sá - cầu cống không còn ranh giới… là những hình ảnh “nói được vạn lời” về những khó khăn mà người dân vùng lũ đang phải gánh chịu.
Thứ 2, 08/10/2007Cứu trợ cho gia đình có hai anh em ruột thiệt mạngSáng 8/10, nhà báo Duy Thảo - Đại diện báo Dân trí đã có mặt tại bản Na Nhắng xã Tiền Phong (Quế Phong - Nghệ An) để trao suất quà trị giá 2 triệu đồng từ Quỹ nhân ái cho gia đình có hai anh em ruột bị lũ cuốn trôi hôm 4/10 vừa qua...
Thứ 2, 08/10/2007Gần 38 nghìn học sinh chưa thể đến trườngSáng nay, mặc dù là ngày đầu tuần nhưng tại nhiều huyện ở Thanh Hóa, rất nhiều em học sinh không thể đi học bởi đường đến trường bị tắc, trường lớp vẫn còn ngập sâu trong nước hoặc bị hư hỏng không thể sử dụng.
Thứ 2, 08/10/2007Thêm 4 người chết và mất tích do mưa lũTrận lũ lịch sử trong vòng 45 năm qua đang kéo theo những thiệt hại nặng nề về người và của. Tính đến 20h tối qua, đã có thêm 4 người chết và mất tích, nâng tổng số thiệt hại về người lên đến 65 người (51 người chết và 14 người mất tích).
Thứ 2, 08/10/2007Nậm Giải đã có gạo ănBốn ngày qua, bà con Nậm Giải chìm trong cảnh tang tóc đau thương. Nhà nhà, người người thiếu ăn, thiếu uống; bếp lửa tắt ngấm, lạnh tanh.
Thứ 2, 08/10/2007Lũ dữ là “sản phẩm” của chúng ta!Bão, lũ đã trở nên hung hãn hơn do con người “không biết điều” với nó. Dưới góc độ khoa học, ông Nguyễn Ngọc Sinh, chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, nói rõ hơn những hành vi “chọc giận” đó của con người.
Thứ 2, 08/10/2007Ngày tháng mười... định mệnh!5/10 đã trở thành ngày định mệnh đối với người dân bản Pục và bản Méo khi mà 13 người con của bản chỉ một tích tắc đã "về đất". Nỗi đau này chưa dứt thì nỗi đau khác lại trùm lên khi mà người ta chưa tìm thấy hết được thi thể các nạn nhân, lúc lại chứng kiến tình cảnh hai mẹ con cùng chạy lũ nhưng đứa con bé bỏng đã ra đi mãi mãi, có gia đình đến 3 người xấu số vẫn chưa thấy tung tích...