Eo Cô Gái sạt lở, đường lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tê liệt

Dương Nguyên

(Dân trí) - Do mưa kéo dài, hàng trăm khối đất, đá sạt lở xuống chắn ngang Quốc lộ 8A, Hà Tĩnh. Đường lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang bị ách tắc hoàn toàn.

Chiều 5/12, ông Võ Trường Giang, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ 2.3 (thuộc Khu quản lý đường bộ 2 - Cục đường bộ Việt Nam) cho biết, mưa kéo dài khiến tuyến Quốc lộ 8A lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo xảy ra sạt lở.

Eo Cô Gái sạt lở, đường lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tê liệt - 1

Quốc lộ 8A lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo xảy ra sạt lở (Ảnh: T.G.).

Theo đó, lúc 14h15 cùng ngày, khoảng gần 500m3 đất đá ập xuống, chắn ngang đường. Vị trí sạt lở tại Km 82+300, thường gọi Eo Cô Gái, đoạn qua xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Sự cố này khiến đường lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ách tắc hoàn toàn. Hiện, tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra.

"Đơn vị đã cử lực lượng đến điều tiết giao thông và đặt biển cảnh báo từ xa. Máy móc, phương tiện cũng đã có mặt tại hiện trường nhưng thời tiết xấu nên chưa xử lý được", ông Giang nói.

Eo Cô Gái sạt lở, đường lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tê liệt - 2

Cơ quan chức năng đặt biển cảnh báo, điều tiết giao thông (Ảnh: T.G.).

Cũng theo ông Giang, Eo Cô Gái là vị trí thường xuyên xảy ra sạt lở. Quốc lộ 8A đang được bàn giao cho Ban Quản lý dự án 4 (thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam) thi công nâng cấp, mở rộng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.660 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước.

Quốc lộ 8A có chiều dài hơn 85km, nối từ quốc lộ 1A tại ngã ba Bãi Vọt, thị xã Hồng Lĩnh, đi qua huyện Ðức Thọ, huyện Hương Sơn tới Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và sang nước bạn Lào.

Năm 1999, tuyến đường được phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng. Thời điểm đó, Bộ Giao thông vận tải từng bầu chọn đây là một trong những con đường đẹp nhất Việt Nam. Tuy nhiên, sau 10 năm khai thác, với mật độ xe tải trọng lớn lưu thông dày đặc và hứng chịu tác động của thiên tai, lũ lụt, tuyến đường này đã xuống cấp.