Cần Thơ:

Đường thành "sông" sau mưa lớn, giao thông kẹt cứng

(Dân trí) - Chiều tối 4/11, một cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ đã làm các tuyến đường trong nội ô TP Cần Thơ thành “sông”. Nhiều tuyến đường bị kẹt xe cục bộ, việc đi lại khó khăn, hàng quán ế ẩm, xe chết máy la liệt trên đường…

Từ đầu năm đến nay, Cần Thơ chưa có trận mưa nào lớn và kéo dài như chiều tối hôm qua. Cơn mưa bắt đầu tầm 16 giờ chiều và kéo dài đến khoảng 18 giờ 20 phút thì mới tạnh hẳn. Cơn mưa lớn này đã biến hầu hết các tuyến đường trong nội ô TP thành những con sông trên phố… gây khó khăn cho hàng ngàn người trở về nhà sau giờ làm.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, các tuyến đường bị ngập sâu như đường 30/4, đường Mậu Thân, quốc lộ 91B, đại lộ Hòa Bình, đường 3/2, đường Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Việt Hồng, Lý Tự Trọng… trong đó đường Mậu Thân, Lý Tự Trọng, 30/4 bị ngập sâu nhất, có đoạn từ 0,5 – 0,8m.


Ngã 4 Mậu Thân - đường 3/2 do ngập nặng nên giao thông hỗn loạn, kẹt xe cục bộ. Ông Nguyễn Văn Thành - một chủ quán ăn trên đường 30/4 chia sẻ: "Lãnh đạo thành phố phải tính đến vấn đề chống ngập. Tôi thấy mình mới làm ăn nhỏ như thế này mà đường ngập vài giờ là thất thu đáng kể. Từ đó tính ra cả thành phố Cần Thơ thì thiệt hại lớn biết bao nhiêu".

Đổi lại, các tiệm sửa xe máy hôm qua đã được một dịp “vất vả” hốt bạc.

Cơn mưa kéo dài từ 16 giờ đến hơn 18 giờ
Cơn mưa kéo dài từ 16 giờ đến hơn 18 giờ
Công nhân lấy rác trong trời mưa
Công nhân lấy rác trong trời mưa
Một đoạn đường Lý Tự Trọng
Một đoạn đường Lý Tự Trọng
Đường Mậu Thân có đoạn ngập sâu gần 0,8m
Đường Mậu Thân có đoạn ngập sâu gần 0,8m

Tiệm sửa xe hốt bạc.
Tiệm sửa xe hốt bạc.
Tiệm sửa xe hốt bạc.

Tiệm sửa xe hốt bạc.
Tiệm sửa xe hốt bạc.

Nguyễn Hành