"Đường đi" của đối tượng dùng súng AK khống chế con tin

(Dân trí) - Tại nhà người yêu cũ, đối tượng khống chế con tin ở TP Huế chọn điểm "phục kích" là một bụi cây rậm rạp ven đường. Trong bước trốn chạy, Minh chọn “địa hình địa vật” gây không ít khó khăn cho lực lượng đặc công.

Từ một phòng nhỏ chỉ 8m2 trên tầng 3, Minh dễ dàng quan sát mọi cử động của lực lượng công an. Do đó, bộ đội đặc công đã phải mất hơn 10 giờ đồng hồ mới giải cứu được con tin trong điều kiện không dễ dàng gì.
 
 
"Đường đi" của đối tượng dùng súng AK khống chế con tin - 1
Nhà của em L.T.G.H, tại phường An Tây, TP Huế là đích ngắm của Minh
 
"Đường đi" của đối tượng dùng súng AK khống chế con tin - 2
Chỗ ẩn nấp là gò đất cao cùng các lùm cây bụi rậm rạp, nơi Minh đã từng chĩa súng chờ người yêu
 
"Đường đi" của đối tượng dùng súng AK khống chế con tin - 3
Theo lời kể của người dân, Minh cũng đã nấp ở hố sâu bên cạnh đường đi vào của em H
"Đường đi" của đối tượng dùng súng AK khống chế con tin - 4
 Khi bị phát hiện, Minh đã chạy đến khu Vỹ Dạ, tại đường mới Cao Xuân Dục với hàng chục nhà nghỉ cao 3-4 tầng
 
"Đường đi" của đối tượng dùng súng AK khống chế con tin - 5
Phòng 14, nơi Minh chọn có đường vào rất hẹp và́ 2 mặt trổ ra đường
 
"Đường đi" của đối tượng dùng súng AK khống chế con tin - 6
Trên “pháo đài” tạm này, Minh dễ dàng quan sát nhất cử nhất động của lực lượng bộ đội, cảnh sát
 
"Đường đi" của đối tượng dùng súng AK khống chế con tin - 7
Trong nhà vệ sinh cũng có cửa để quan sát
 
"Đường đi" của đối tượng dùng súng AK khống chế con tin - 8
Từ cửa sổ này, nhiều lần Minh đã chĩa súng AK xuống đất bắn nhiều phát thách thức lính đặc công
 
"Đường đi" của đối tượng dùng súng AK khống chế con tin - 9
Minh chỉ chịu thúc thủ khi từ trên sân thượng, bộ đội đặc công tấn công xuống với lựu đạn cay

Bài, ảnh: Đại Dương