TPHCM:

Đưa bé trai bị bỏ rơi trên taxi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội

(Dân trí) - Sau 3 ngày với các giấy tờ, hình ảnh liên quan nhưng ông Liêm vẫn không thể chứng minh được quan hệ thân thích với cháu bé bị bỏ rơi trên xe taxi, nên cơ quan chức năng buộc phải đưa trẻ vào Trung tâm Bảo trợ xã hội để chăm sóc.


Liên quan đến vụ bé trai bị bỏ rơi trên taxi vào rạng sáng 2/12 tại khu vực cầu Kênh Xáng (phường 1, quận 8, TPHCM).

Chiều 5/12, bà Vũ Yến Oanh, Chủ tịch UBND phường 1, quận 8, cho biết, sau 3 ngày với các giấy tờ liên quan như sổ khám chữa bệnh, giấy khám sức khỏe, hình ảnh cháu bé….Nhưng gia đình ông Liêm vẫn không thể chứng minh được quan hệ thân thích với cháu bé.

Chủ tịch UBND phường 1, quận 8 thông tin với báo chí
Chủ tịch UBND phường 1, quận 8 thông tin với báo chí
Do ông Liêm không thể chứng minh được quan hệ với cháu bé nên UBND phường đã xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, UBND quận 8 thống nhất phương án đưa bé trai này vào Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Sau khi làm các thủ tục cần thiết, trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ làm các thủ tục khám sức khỏe cho trẻ rồi bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội.

“Sau khi đưa trẻ vào Trung tâm Bảo trợ xã hội, nếu ai là thân nhân của cháu bé vẫn có thể đến Trung tâm để làm các thủ tục nhận lại bé”, bà Oanh thông tin thêm.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, lúc 23h 30’ ngày 1/12, anh Hồ Minh Thuận (38 tuổi, ngụ quận 11, tài xế taxi Vinasun) đón một người phụ nữ bế bé trai khoảng 2 tuổi từ khu dân cư Trung Sơn (quận 8).  Người này yêu cầu anh chở đến hẻm 150 Tôn Đản (quận 4). Tuy nhiên khi đến nơi, cô này lại yêu cầu anh Thuận chở về lại điểm xuất phát.

Ông Liêm buồn bã ra về vì không được nhận lại cháu
Ông Liêm buồn bã ra về vì không được nhận lại cháu
Cô này yêu cầu anh Thuận chở đi và về 4 vòng với lộ trình như trên thì dừng lại tại khu Trung Sơn. Lúc này người phụ nữ nói với anh Thuận dừng xe để chờ người nhà. Đợi một lúc vẫn chưa có người nhà đến, người phụ nữ này yêu cầu anh Thuận chở về khu vực cầu Kênh Xáng (phường 1, quận 8) để mượn tiền trả cước taxi.

Khi đến trước 1 con hẻm, người phụ nữ nhờ anh Thuận trông giúp bé trai để vào nhà người quen mượn tiền trả rồi đi luôn. Chờ mãi không thấy người phụ nữ quay lại, anh Thuận chở bé trai đến Công an phường 1, quận 8 để trình báo.

Đình Thảo