Đông đảo bạn đọc giúp đỡ bé 3 tuổi bị bỏng vôi toàn thân
(Dân trí) - Lịch mổ cấy ghép da lần thứ 5 của bé Nguyên lẽ ra được tiến hành ngày 25/2, nhưng do sức khỏe yếu mà đến sáng nay (27/2) cháu mới được mổ. Nhiều bạn đọc không cầm được nước mắt khi thấy cháu đau đớn, khóc không thành tiếng…
Ngay sau khi hình ảnh về cháu bé Nguyễn Trang Nguyên, 3 tuổi, ở xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định bị bỏng vôi toàn thân, với diện tích 42% cơ thể, trong đó bỏng sâu độ 3, độ 4 chiếm đến 35% khiến nhiều bạn đọc không cầm nổi nước mắt.
Nhiều bà mẹ trẻ đến chia sẻ với hoàn cảnh của cháu bé bị bỏng vôi
Thật bất ngờ khi có khá đông người, mà phần lớn là các bà mẹ trẻ đang ngồi ở phòng chờ của bệnh viện để được thăm cháu bé. Lúc này, bé Nguyên đang trong ca mổ cấy ghép da lần thứ 5 mà lẽ ra đã mổ từ 2 ngày trước do sức khỏe bé khá yếu. Ca mổ này khá đặc biệt bởi mảng da được cấy mới được lấy từ chính da đầu của bé, bởi do toàn thân em không còn chỗ nào lành lặn để lấy da nữa.
Cũng có con trai 3 tuổi nên chị Ngọc Thanh rất đồng cảm với nỗi đau của cháu bé
Như đồng cảm với nỗi đau của người mẹ trẻ, chị Hoàng Ngọc Thanh, ở công ty TNHH Nam An, dắt theo đứa con trai cũng 3 tuổi chia sẻ: “Đọc trên Dân trí tôi thương thằng bé lắm. Nó cũng bằng tuổi con tôi nhưng đã sớm gặp bất hạnh từ tai nạn đáng tiếc. Hôm nay tôi tranh thủ ghé thăm để giúp cháu được chút nào hay chút đó”. Số tiền chị Thanh trao cho mẹ cháu bé là 1.000.000 đồng, nhưng là nguồn động viên rất lớn lao cho chị Thủy tiếp tục theo con điều trị.
Đại diện Công ty Thiết bị và dịch vụ Đồng Lợi đến ủng hộ cho cháu bé Nguyễn Trang Nguyên
Da đầu của bé Nguyên là phần lành lặn nhất để cắt và cấy ghép cho lần mổ thứ 5
“Không có bạn đọc của Báo điện tử Dân trí, tôi cũng không biết có theo nổi việc chạy chữa cho cháu không, vì tuần tới cháu còn phải tiếp tục nhiều lần phẫu thuật cấy ghép nữa. Người cháu cũng chẳng có chỗ da nào lành lặn nữa, nên phải chờ chỗ nào lành thì cắt để ghép, số tiền chi phí cũng hơn 100 triệu đồng rồi”, chị Thủy tâm sự.
Cũng theo chị Thủy, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, số tiền ủng hộ trực tiếp trao cho chị đã hơn 50 triệu đồng, một số tiền mà chị nghĩ cả đời làm nghề muối, thợ xây như 2 vợ chồng cũng không kiếm đâu ra. Ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ trực tiếp cho chị Thủy, tòa soạn Báo điện tử Dân trí cũng đã nhận được hơn 23 triệu đồng ủng hộ cho bé Nguyên, góp phần rất lớn cho việc chạy chữa cháu bé được tốt hơn.