1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bế mạc lễ hội pháo hoa quốc tế 2011 tại Đà Nẵng:

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn"

(Dân trí) - Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế 2011 tại Đà Nẵng đã tìm được ngôi quán quân hoàn toàn xứng đáng: Đội công ty Parente đại diện nước Ý. Hai đội Trung Quốc và Hàn Quốc cùng đoạt giải nhì. Chủ nhà Việt Nam và đội Anh đoạt giải ba.

Từ chiều 30/4, trước đêm thứ hai cũng là đêm cuối cùng của lễ hội pháo hoa quốc tế 2011 tại Đà Nẵng, hàng trăm ngàn người dân và du khách đổ về kín hai bên bờ sông Hàn thêm một lần thưởng lãm sự kỳ diệu của ánh sáng, sắc màu thăng hoa cùng âm nhạc.

Những bức tranh ánh sáng, sắc màu phác họa một phương Tây sôi nổi, tráng lệ và một phương Đông điềm đạm, huyền bí đẹp rực rỡ trên bầu trời đêm Đà Nẵng thể hiện qua phần trình diễn của hai đội danh tiếng khắp thế giới: đội Parente Fireworks đại diện cho nước Ý, và đội Panda Fireworks đến từ Trung Quốc.
 Giữa bầu trời đêm tĩnh lặng, khi những ánh mắt ngước nhìn trong những những giây đếm ngược cuối cùng, một thác nước ánh sáng đổ xuống mở màn phần trình diễn mang tên “Sức sống một dòng sông” của đội Parente đến từ nước Ý. Pháo hoa trên nền trời như đang dạo bước trên những phím đàn cất lên những nốt nhạc du dương rồi xoay mình khiêu vũ giữa trời đêm. Ánh sáng lung linh tỏa rộng khắp bầu trời như một dòng sông lấp lánh chảy qua đôi bờ sông Hàn với những tòa nhà đang vươn cao. Và rồi âm nhạc bùng nổ, sôi động, một cảnh tượng tráng lệ với những nét vẽ cân xứng hoàn hảo của một loạt hiệu ứng pháo hoa đủ sắc màu hiện ra trên bầu trời như một dàn hợp xướng. Dòng sông khi bình yên lặng lờ, lung linh bấy nhiêu thì lúc cuồng nộ choáng ngợp bấy nhiêu. Những nhà thiết kế phần trình diễn pháo hoa của đội Ý thật xứng ngôi thừa kế truyền thống hàng trăm năm sản xuất và trình diễn pháo hoa khắp thế giới của tập đoàn Parente Fireworks- một trong những tập đoàn chuyên về pháo hoa lâu đời nhất ở Ý. Phần trình diễn khép lại bằng lời ngợi ca “sức sống một dòng sông” của đội Ý đã bùng nổ trong tiếng reo tán thưởng của người xem. Khán thính giả chứng kiến không thể nói gì hơn là quá tuyệt vời trước những cung bậc cảm xúc, sự tinh tế và tráng lệ cảm nhận qua phần trình diễn pháo hoa đại diện nước Ý tại DIFC 2011. Đội Ý hoàn toàn xứng ngôi quán quân.

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 1

tạo hình mở màn ấn tượng của đội Ý

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 2

pháo hoa như khiêu vũ giữa nền trời

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 3

lung linh tỏa sáng

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 4

sắc dịu như một dòng sông trôi lững lờ

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 5

rồi bừng lên như thác lũ

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 6

một kết hợp điêu luyện giữa pháo tầm cao và tầm trung

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 7

sức sống của một dòng sông qua tạo hình pháo hoa

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 8

có lúc biếc xanh lãng mạn

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 9

khi đẹp lộng lẫy, kiêu sa

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 10

dòng sông chảy mình ra biển cả

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 11

những bức phác thảo của pháo hoa đội Ý nối tiếp nhau hoàn hảo

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 12

một lời ngợi ca sông Hàn đầy thuyết phục bằng tài năng trình diễn pháo hoa

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 13

với sự tinh tế đầy quyến rũ

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 14

Màn trình diễn của đội Ý hoàn toán xứng ngôi quán quân

Nếu như âm nhạc và pháo hoa của đội Ý mang vẻ đẹp tráng lệ của phương Tây thì đội đến từ tập đoàn pháo hoa danh tiếng Panda- Trung Quốc đã mang đến cho khán thính giả sự ngưỡng mộ vẻ đẹp huyền bí của phương Đông. Mở đầu màn trình diễn của mình, đội Trung Quốc đã khiến mọi người ồ lên thích thú trước những hiệu ứng pháo hoa tạo hình hoa cúc, hoa hướng dương vươn cao trên nền trời. Đang là đêm, nhưng dường như trên bầu trời Đà Nẵng, dưới mặt nước sông Hàn, một ngày mới đang bắt đầu với những cổng ánh sáng hé mở để rồi dần chiếm lĩnh cả không gian. Hàng ngàn cánh buồm lung linh giữa những con sóng ánh sáng bạc lấp lánh và bầu trời xanh ngắt được miêu tả bằng sắc màu của những pháo tầm cao bên trên tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ như sông đang mở lòng mình ào ra biển cả. Âm nhạc trong phần trình diễn pháo hoa của đội Trung Quốc quá hay. Âm nhạc đã thăng hoa một hừng đông trên sông Hàn khi một mặt trời đỏ cùng những tia ánh sáng vàng nhô lên từ bờ sông phía bên kia. Thật quá diệu kỳ! Một niềm hân hoan tràn ngập lòng trỗi lên cùng với âm nhạc. Và đến những phút cuối cùng pháo hoa như đã sà xuống phủ đầy cả dòng sông. Người xem thật sự mãn nhãn với màn trình diễn pháo hoa đẹp rạng ngời đầy mê hoặc của đại diện công ty Panda đến từ Trung Quốc.

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 15

đội Trung Quốc khẳng định đẳng cấp ngay từ những phút đầu

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 16
với những tạo hình rõ nét

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 17
lộng lẫy sắc màu

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 18
đang đêm mà cảm giác như một hừng đông đang hé cửa

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 19
với những đóa hoa vươn cao

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 20
bừng nở một ngày mới

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 21
trên dòng sông trong xanh

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 22
đội Trung Quốc thể hiện thế mạnh ở kỹ thuật tạo hình

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 23
âm nhạc du dương khiến màn trình diễn mang vẻ đẹp huyền bí

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 24
ánh sáng rơi trên sông

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 25
rồi bừng lên trong tiếng reo tán thưởng của người xem

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 26
Trung Quốc thực sự là một đội mạnh

Đội Ý xứng ngôi quán quân "Lung linh sông Hàn" - 27
ánh sáng bạc chiếm lĩnh phần trình diễn cuối cùng của Trung Quốc

Thêm một mùa lễ hội pháo hoa khép lại nơi thành phố bên dòng sông Hàn như dư âm, ấn tượng ắt hẳn sẽ còn đọng lại mãi

Bài và ảnh: Khánh Hiền