Độc đáo lễ rước lợn ở làng La Phù

(Dân trí) - Cứ vào ngày 13 tháng Giêng hàng năm, người dân làng La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội thường tổ chức lễ rước "Ông lợn". Theo sử sách ghi lại thì hội rước lợn ở làng La Phù là để tưởng nhớ công ơn của Tĩnh Quốc Tam Lang thời Hùng Duệ Vương thứ Sáu.


Từ cuối buổi chiều, dòng người đã chen kín đường làng La Phù để chuẩn bị tham gia vào lễ rước Ông Lợn đầu xuân Bính Thân.

Từ cuối buổi chiều, dòng người đã chen kín đường làng La Phù để chuẩn bị tham gia vào lễ rước "Ông Lợn" đầu xuân Bính Thân.


Ở 10 xóm của làng La Phù năm nay đã chọn ra được 17 Ông lợn đạt tiêu chuẩn khắt khe để được tham gia lễ rước lên đình làng.

Ở 10 xóm của làng La Phù năm nay đã chọn ra được 17 "Ông lợn" đạt tiêu chuẩn khắt khe để được tham gia lễ rước lên đình làng.


Lợn được đem đi thịt rồi trang trí lên một lớp phủ bằng mỡ của chính con lợn đó.

Lợn được đem đi thịt rồi trang trí lên một lớp phủ bằng mỡ của chính con lợn đó.


Gia đình nào có lợn được chọn rất hãnh diện và cho rằng năm mới may mắn sẽ đến với gia đình mình.

Gia đình nào có lợn được chọn rất hãnh diện và cho rằng năm mới may mắn sẽ đến với gia đình mình.

Nhiều Ông lợn có trọng lượng lên đến trên 200kg được giết thịt.
Nhiều "Ông lợn" có trọng lượng lên đến trên 200kg được giết thịt.

Nhiều gia đình trang trí cho Ông lợn rất bắt mắt.
Nhiều gia đình trang trí cho "Ông lợn" rất bắt mắt.


Mỗi Ông lợn tham gia buổi rước đều được rước trên một kiệu lớn với các thành viên trong dòng họ, gia đình của gia chủ đảm nhận.

Mỗi "Ông lợn" tham gia buổi rước đều được rước trên một kiệu lớn với các thành viên trong dòng họ, gia đình của gia chủ đảm nhận.


Mỗi gia đình tham gia rước lợn đều phấn đấu năm mới sẽ nuôi thêm được những Ông lợn đạt tiêu chuẩn cũng như trọng lượng lớn hơn cho năm tiếp theo.

Mỗi gia đình tham gia rước lợn đều phấn đấu năm mới sẽ nuôi thêm được những "Ông lợn" đạt tiêu chuẩn cũng như trọng lượng lớn hơn cho năm tiếp theo.


Dân làng dù đã quen với nghi lễ này nhưng vẫn háo hức được tận mắt chiêm ngưỡng các ông lợn tiến vào đình.

Dân làng dù đã quen với nghi lễ này nhưng vẫn háo hức được tận mắt chiêm ngưỡng các "ông lợn" tiến vào đình.

Mạnh Thắng