1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Địu con thơ đi đãi vàng

(Dân trí) - Những ngày qua, nước sông Pôkô cạn trơ đáy, hàng trăm gia đình người Rơ Ngao và J’rai ở 2 xã Kroong (TP Kon Tum) và Sa Bình (huyện Sa Thầy) - Kon Tum địu cả con thơ xuống lòng sông để đãi vàng.

Địu con thơ đi đãi vàng - 1
 
Ngay từ sáng sớm, dưới lòng sông PôKô đã xuất hiện từng tốp người già, trẻ, nam, nữ; hầu hết là những gia đình với đầy đủ các thành viên trong nhà, đầu “đội” nắng, ngâm mình dưới dòng nước đục ngầu đào, đãi vàng.

 

Họ không dám mong đãi được những hạt vàng cám để đổi đời, chỉ mong kiếm mỗi ngày 50- 60 nghìn để có cái ăn cho gia đình. Bởi từ khi xuất hiện cái nghề này, chưa thấy ai may mắn đổi đời.

 

Mới 40 tuổi nhưng nhìn chị Y Hon (người Rơ Ngao, xã Kroong) già xọm. Lưng gùi đứa con thơ mới 2 tuổi rưỡi, nửa người dưới dầm mình dưới dòng nước đục ngầu, chị cho biết chị sinh được 12 đứa con, 3 đứa đã mất vì bệnh tật không có tiền chữa chạy.

 

Đứa con út chị đang địu trên lưng, chị chỉ tay về phía vợ chồng đứa con trai thứ 2 của mình: “Con trai mình năm nay 20 tuổi rồi, con nó và vợ nó cũng đang đãi chỗ đó. Con nó cũng bằng tuổi con mình. Khổ quá nên mới ra đây đãi vàng kiếm vài chục thôi”.

 

Không chỉ có đại gia đình chị Y Hon mang theo cả con thơ đi đãi vàng, hầu hết những gia đình khác đều cho con đi theo. Những đứa trẻ mới chừng 2- 6 tuổi, lúc thì dầm mình dưới nước theo bố mẹ, lúc thì chơi đùa trên bờ. Khi được bố mẹ chia cho cục thạch đông sương, tay cát, chân lấm, chúng cầm ăn một cách ngon lành… Đó chính là thứ bánh kẹo lâu lâu chúng mới được thưởng thức.

 

Trong số những đứa trẻ có mặt trên dòng sông, có đứa nhỏ xíu mẹ phải địu trên lưng, có đứa đã biết đi tự chơi lang thang, và đa phần là những đứa “lớn” biết cùng tham gia đãi vàng với bố mẹ. Đứa tranh thủ đãi buổi nghỉ học, đứa bỏ cả học luôn để bám sông mưu sinh. Như con trai chị Y Dươi đang học lớp 1 nhưng cũng “được” chị cho nghỉ học hơn một tuần nay để theo mẹ đãi vàng.

 

Phía dòng sông bên trên chỗ đào, đãi vàng của người dân chừng vài km là nhà máy thủy điện điện Plei Krông đang chặn dòng tích nước...
 
Địu con thơ đi đãi vàng - 2
"Đại gia đình" trên bãi vàng

Địu con thơ đi đãi vàng - 3

Chị Hon với đứa con thơ mới hơn 2 tuổi trên lưng.

Địu con thơ đi đãi vàng - 4

Một cô bé chừng 6 tuổi nghỉ học ở nhà địu em theo bố mẹ ra sông đãi vàng

Địu con thơ đi đãi vàng - 5


Địu con thơ đi đãi vàng - 6

Cậu bé con chị Dươi đang học lớp 1 nhưng đã nghỉ học hơn một tuần nay để theo mẹ ra sông

Địu con thơ đi đãi vàng - 7


Địu con thơ đi đãi vàng - 8

Bữa ăn ngay bên dòng sông của một gia đình

Địu con thơ đi đãi vàng - 9

Những học sinh đang tranh thủ vác cuốc và nón sắt đi đãi vàng.

 

Thiên Thư