Điều tốt đẹp cho Hà Nội nghìn năm tuổi
(Dân trí) - Những giờ phút này, Hà Nội đang sống trong niềm hân hoan nghìn năm có một. Ngày vui trọng đại của dân tộc đã đến. Trên mỗi góc phố ngả đường, người ta đều bàn đến sự kiện ở đâu đó của những ngày sẽ diễn ra tiếp theo.
Trong niềm vui chung ấy, mỗi người đều dành tình cảm riêng cho Hà Nội, mỗi người đều chọn cho mình cách tận hưởng niềm vui, vẻ đẹp ở cung bậc khác nhau. Qua cách biểu lộ của dòng người trên phố đã ẩn chứa những điều tốt đẹp nhất dành cho Hà Nội 1.000 tuổi.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị xiết chặt tay bà Irina Bokova - TGĐ Unesco

Bà Irina Bokova long trọng trao bằng Di sản văn hóa Thế giới khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo.

Màn trống hội

Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ

Một em bé trong ngày khai mạc Đại lễ

Nhiều hình ảnh tư liệu về một thời hào hùng của dân tộc hiện diện khắp nơi

Một cách thể hiện tình yêu với Hà Nội

Cờ đỏ sao vàng



"Tôi yêu Hà Nội"

Có rất nhiều ông đồ cho chữ quanh hồ Hoàn Kiếm

Những tấm chân dung được ký họa trong giờ khắc lịch sử

Một nhà sư đang lưu lại những hình ảnh bên bờ hồ Hoàn Kiếm.
Hữu Nghị