1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đi tìm bò lạc, hai mẹ con cô giáo bị đá đè tử vong

(Dân trí) - Đang đi xe máy tìm bò bị lạc, 2 mẹ con chị Nênh bất ngờ bị tảng đá lớn từ trên núi rơi xuống đè trúng khiến cả 2 tử vong tại chỗ.

Ngày 31/5, ông Lỳ Giống Dìa - Chủ tịch UBND xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã này vừa có trường hợp 2 mẹ con cô giáo bị đá trên núi rơi trúng đè tử vong.

Theo đó, chiều 30/5, chị Lầu Y Nênh (SN 1982) đi xe máy cùng con trai là Già Bá Khư (SN 2003) đi lên núi tìm con bò bị lạc. Khi đang đi cách nhà khoảng 3km, 2 mẹ con chị Nênh bất ngờ bị tảng đá lớn rơi từ trên đỉnh núi cao xuống trúng vào người khiến cả 2 người tử vong tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người dân đã báo lên chính quyền địa phương. Công an huyện Tương Dương sau đó đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Hôm qua công an vào điều tra thì không thấy tác động nào mà do đá trên núi tự rơi xuống. Tảng đá lớn nặng khoảng 1 tấn rơi trúng đè vào 2 mẹ con cô Nênh. Chiếc xe máy thì không bị hư hỏng gì cả. Hiện chính quyền địa phương đang xuống thăm hỏi gia đình cô Nênh để làm lễ mai táng”, ông Dìa cho biết.

Được biết, cô Nênh là giáo viên mầm non xã Đoọc Mạy, còn chồng cô Nênh là giáo viên tiểu học xã Đoọc Mạy. Vợ chồng cô Nênh có 3 người con. Cáu Già Bá Khư là con của anh trai chồng nhưng được vợ chồng cô Nênh nhận nuôi từ nhỏ và xem như con ruột.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, phía huyện đã cử lãnh đạo vào gia đình cô giáo Nênh để thăm hỏi, chia buồn với gia đình sau tai nạn thương tâm.

Nguyễn Phê