1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đi chơi khuya gặp... băng “dê xồm”

(Dân trí) - Một vụ hiếp dâm tập thể đã xảy ra tại TPHCM vào rạng sáng ngày 27/9, nạn nhân đã chống cự quyết liệt và báo công an truy xét. Ngay sau khi gây án, kẻ chủ mưu đã bỏ trốn, nhưng đồng bọn của chúng đã sa lưới.

Lúc đó vào khoảng 0 giờ ngày 27/9, nhưng cô N.T.A (SN 1988, ngụ Q.7) vẫn rong chơi trên cầu Phú Xuân, Q.7. Thấy cô gái trẻ này đứng tha thẩn một mình, tên Nguyễn Thanh Đức (SN 1984, quê tỉnh Gia Lai, tạm trú nhà trọ số 1360/10 thuộc khu phố 1, P.Phú Mỹ, Q.7) lân la đến trò chuyện làm quen.

 

Sau một lúc ba hoa với người đẹp, tên Đức nảy ra mưu đồ đen tối rồi rủ A về phòng trọ của mình cùng tổ chức ăn nhậu. Tưởng làm quen được người bạn mới, cô A nhận lời về nhà trọ của Đức.

 

Tại đây, Đức gọi thêm 4 tên là Lê Văn Khải (SN 1986), Phạm Văn Nhân (SN 1985), Nguyễn Anh Tiến (SN 1985) và một đối tượng có tên là Thật (hiện chưa rõ lai lịch) cùng ăn nhậu tưng bừng.

 

Khi trời bắt đầu hừng sáng, tên Đức hiện nguyên là tên “yêu xanh” đã ra lệnh cho đồng bọn khống chế A để Đức thực hiện hành vi đồi bại.

 

Sau khi Đức “xong việc”, đến lượt các tên khác thay phiên nhau hãm hiếp, thì A đã may mắn thoát ra được và tri hô cầu cứu.

 

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ hiếp dâm tập thể này, Công an Q.7 đã nhanh chóng truy bắt được 3 tên Tiến, Nhân và Khải. Còn tên Đức và Thật đã kịp bỏ trốn. Hiện công an đang truy bắt 2 tên Đức và Thật để trừng trị thích đáng cho những hành vi thú tính bọn chúng gây ra. 

 

Nguyễn Lưu