Đại gia trần tình việc dùng gậy golf đánh nhân viên Caddie

(Dân trí) - “Lỗ của tao thì có Caddie của tao, không phải việc của mày” - nói xong câu này, ông Nguyễn Đức Sơn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý & Phát triển nhà Hà Nội đã cầm chiếc gậy chơi golf gõ sưng đầu nhân viên Caddie.

Trao đổi về sự việc với PV Dân trí sáng nay 23/9, ông Nguyễn Đức Sơn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý & Phát triển nhà Hà Nội trần tình lại hành vi hành xử quá tay khiến nhân viên Caddie (người phục vụ trên sân golf) có tên N.V.Công (thuộc sân golf Tam Đảo, Vĩnh Phúc) phải nhập viện cứu chữa phần đầu bị sưng khá to.

Ông Sơn thừa nhận: “Việc tôi dùng gậy golf gõ lên đầu gây sưng tấy vùng đầu đối với anh Công là có thật. Xuất phát từ lỗ golf số 13, Caddie nữ số 13 phục vụ tôi còn anh Công phục vụ bạn chơi cùng tôi là anh Thanh (Giám đốc một công ty chuyên về xây dựng dân dụng - PV).

Ông Nguyễn Đức Sơn cho biết đã liên hệ để lo mọi phí tổn chữa trị cho anh Công
Ông Nguyễn Đức Sơn cho biết đã liên hệ để lo mọi phí tổn chữa trị cho anh Công

Lúc đó khoảng 13h chiều 15/9, Caddie của tôi thông báo với tôi là 5 on nhưng anh Công lại báo là 6 on. Do 2 Caddie báo nhầm nên tôi có gay gắt với Công: "Mày phải báo anh Thanh, tao đã có Caddie của tao, không phải việc của mày".

Nói xong, tôi tiến sát đến anh Công dùng chính gậy golf mà tôi đang cầm trên tay gõ lên đầu anh Công mục đích để cảnh cáo sự việc. Thế nhưng do hơi quá tay nên anh Công ngã xuống. Tôi sợ quá nên đã gọi anh em chơi cùng hỗ trợ đưa anh Công ra xe, dùng đá lạnh chườm lên vết sưng to trên đầu Công rồi gọi cho y tế sân đưa Công đi cấp cứu" - ông Sơn kể.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban quản lý sân golf Tam Đảo đã liên lạc với Công an vào hiện trường để làm rõ vụ việc. Ông Sơn đã thừa nhận rằng hành vi đánh Caddie Công của ông Sơn là hoàn toàn sai.

Theo lời ông Sơn, sau khi dùng gậy golf đánh vào đầu Caddie Công, ông này đã có lời xin lỗi trực tiếp đến anh Công và đại diện người thân Caddie này tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ngay trong chiều 15/9. Theo đó, bước đầu ông Sơn đã bồi thường số tiền 5 triệu đồng để gia đình anh Công lo chi phí chạy chữa trong thời gian điều trị vết sưng tấy trên đầu.

Theo lời ông Sơn, ông biết chơi golf từ nhiều tháng nay và thường xuyên đến sân golf Tam Đảo để chơi vào dịp cuối tuần hoặc vào ngày lễ. Tính trung bình một tuần ông Sơn và nhóm bạn đến tập tại sân golf Tam Đảo 2 lần.

Trụ sở làm việc nơi ông Nguyễn Đức Sơn tại đường Trần Đăng Ninh, Hà Nội.
Trụ sở làm việc nơi ông Nguyễn Đức Sơn tại đường Trần Đăng Ninh, Hà Nội.

Nói về việc xảy ra mâu thuẫn với Ban quản lý sân Golf cũng như với nhân viên Caddie, ông Sơn thừa nhận, cách đây khoảng 3 tháng, một đồng nghiệp trong nhóm chơi của ông này đã đánh golf vào người một nhân viên Caddie khiến nhân viên này phải nhập viện điều trị. Về hành vi của mình, ông Sơn phân trần, việc dùng gậy golf gõ lên đầu anh Công chỉ với ý định đùa, kiểu như... dạy trẻ con, không ngờ lại nặng thế (?!). Ông Sơn cho biết đã đề xuất chịu mọi phí tổn khám chữa bệnh cho anh Công, chịu trách nhiệm đến cùng. Hiện phía bệnh viện đã có kết luận anh Công chỉ bị xây xước nhẹ bên ngoài, đã được đưa về nhà điều trị.

Về trách nhiệm pháp luật, ông Sơn cho biết anh Công đã viết đơn bãi nại gửi công an địa phương, 2 bên thống nhất tự giải quyết.
 
Ông Nguyễn Văn Thanh, người cùng chơi golf với ông Nguyễn Đức Sơn thì cho rằng hành động trên của ông Sơn chỉ là... trêu đùa, chứ nếu ông Sơn đánh thật thì có thể hậu quả sẽ nặng nề hơn nhiều (!?).
 
Quốc Đô