1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Đã tìm thấy 2 cháu bé bỗng dưng mất tích

(Dân trí) - Sau gần một tuần “lang bạt kỳ hồ”, quyết định vào trung tâm TPHCM kiếm tiền thì 2 cháu bé đã được người nhà tìm thấy tại khu vực cầu vượt Cát Lái (quận 2) và đưa về nhà.

Chiều 27/3, theo thông tin từ người nhà cho biết hai cháu bé bỗng dưng mất tích cách đây 6 ngày đã được tìm thấy và đưa về nhà an toàn.

Như thông tin trước đó, ngày 22/3, Công an phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa nhận được tin báo hai cháu bé Trần Vương (10 tuổi) và Trần Đình Chiến (12 tuổi, cùng ngụ phường  Long Bình Tân, TP Biên Hòa) bỗng dưng mất tích.

Cơ quan chức năng và người nhà tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không rõ hai cháu đã đi đâu. Cho đến ngày 27/3 trên đường đi tìm, anh Trần Viết Lưu (anh họ của cháu Vương) đã thấy hai cháu ngồi dưới chân cầu vượt Cát Lái (Quận 2, TPHCM) nên đưa hai cháu về nhà.

Theo lời kể của hai cháu, khi cả chở nhau đi chơi thì Chiến vô tình làm hỏng xe đạp của Vương nên sợ không dám về nhà. Hai cháu đưa xe ra khu vực Ngã 3 Vũng Tàu (TP Biên Hòa) bán cho người khác được 50 ngàn đồng rồi bắt đầu đi “bụi”, và nghĩ chỉ khi nào có tiền mua được xe mới thì mới về nhà.

Những ngày “phiêu bạt”, cả hai lượm ve chai để bán. Đêm đến thì ngủ dưới gầm cầu. Tiền có được thì mua bánh mỳ ăn qua ngày. Một số người thương tình thì cho chai nước, mì tôm hoặc một ít tiền lẻ.

Ngày 27/3, cả hai quyết định đi vào trung tâm TPHCM để kiếm tiền. Khi nghỉ chân dưới cầu vượt Cát Lái thì gặp anh Lưu và được đưa về nhà.

Giang Nhi