1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Đã tìm được thân nhân của bé trai 3 tuổi sống sót sau vụ tai nạn ở Đắk Lắk

Thúy Diễm

(Dân trí) - Mẹ và chị gái tử vong sau khi va chạm với xe bồn chở bê tông tại Đắk Lắk, bé trai 3 tuổi văng ra ngoài nên sống sót. Sau khi cơ quan chức năng đăng thông tin, đã tìm được thân nhân cho cháu bé.

Ngày 13/6, thông tin từ UBND xã Hòa Phú (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), bé trai khoảng 3 tuổi liên quan đến vụ tai nạn giao thông thương tâm trên địa bàn đã tìm được người thân và phía xã đã bàn giao cháu bé cho gia đình.

Người tử vong trong vụ tai nạn được xác định là mẹ và chị gái của bé trai này.

Đã tìm được thân nhân của bé trai 3 tuổi sống sót sau vụ tai nạn ở Đắk Lắk - 1

Vụ tai nạn làm cả hai mẹ con tử vong tại chỗ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước đó, khoảng 17h ngày 12/6, bà L.T.T.T. (39 tuổi, trú xã Đắk Liêng, huyện Lắk, Đắk Lắk) điều khiển xe máy chở theo con gái (18 tuổi) và con trai (3 tuổi) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Đến đoạn đường rẽ vào Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột) bất ngờ xảy ra va chạm với xe bồn chở bê tông.

Cú va chạm khiến bà T. và người con gái tử vong tại chỗ, riêng người con trai may mắn văng ra ngoài nên không bị thương tích.

Sau vụ tai nạn, do chưa có ai đến nhận cháu bé, Công an xã Hòa Phú đã đưa nạn nhân về trụ sở và đăng tin tìm người nhà.

Chứng kiến vụ tai nạn thương tâm, nhiều người dân địa phương đã quyên góp trên 40 triệu đồng hỗ trợ công tác mai táng cho 2 nạn nhân xấu số.

Ông Ma Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Đắk Liêng (huyện Lắk) cho biết, thi thể của 2 nạn nhân đã được đưa về để lo mai táng và địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình.