Quảng Nam:

Cứu người gặp nạn trong lũ dữ

(Dân trí) - Nghe tiếng kêu la thất thanh giữa dòng lũ dữ, ba ông Dũng - Thắng - Lộc vội vã chống xuồng tới ứng cứu và đưa được 2 người gặp nạn vào bờ…

Đến hôm nay, anh em ông Trương Văn Dũng và Trương Văn Hùng (cùng 55 tuổi, trú thôn Ngọc Mỹ, xã Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng về “giây phút sinh tử” khi đang chèo xuồng bủa lưới trong buổi sáng ngày 16/11.

Khi hai anh em ông đang đi xuồng nan trên sông Đầm (xã Tam Phú), cách bờ hơn 1km để thu lưới thì bất ngờ cây sào chống bị gãy, chiếc xuồng chấp chới rồi lật úp khiến cả hai rơi xuống nước.

Ông Đỗ Văn Dũng (áo trắng) và Huỳnh Đình Thắng cùng chiếc xuồng vượt lũ cứu hai người gặp nạn
Ông Đỗ Văn Dũng (áo trắng) và Huỳnh Đình Thắng cùng chiếc xuồng vượt lũ cứu hai người gặp nạn

Lúc này lũ đang lên cộng với gió lớn nên các ông không dám bơi vào bờ mà bám chặt vào xuồng kêu cứu. Thấy có người gặp nạn, các ông Đỗ Văn Dũng và Huỳnh Đình Thắng (cùng trú thôn Ngọc Mỹ, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) và Nguyễn Văn Lộc (trú thôn Ngọc Nam, phường An Phú, TP Tam Kỳ) bỏ dở việc đang làm, gọi điện báo cho 2 người hàng xóm khác cùng ra sông cứu người.

“Lúc đó khoảng 7 giờ sáng ngày 16/11, lúc này tôi và một số người đang lặn tìm vớt xác ông Ngữ (ông Dương Ngữ, 57 tuổi, trú tại phường An Phú, TP Tam Kỳ bị chết đuối khi đang thả lưới hôm 16/11). Thấy vậy, tôi kêu các anh Thắng và Lộc là hai người bơi lặn rất giỏi khẩn trương chống xuồng ra tiếp ứng. Trời gió mỗi lúc mạnh, nước lũ dâng nhanh nên việc tiếp cận xuồng gặp nạn rất khó khăn. Sau hơn nửa giờ chèo chống, chúng tôi mới đến được chỗ anh Dũng và Hùng”, ông Đỗ Văn Dũng kể.

Lũ mỗi lúc dâng cao, gió rít mạnh. Tiếp cận được thuyền, các ông Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Đình Thắng và Nguyễn Văn Lộc khẩn trương nhảy xuống nước để dìu anh em ông Hùng sang xuồng. “Lúc đó cả 2 nạn nhân chỉ biết ú ớ chứ không nói được gì, mặt tái xanh, chân tay tê cóng. Chúng tôi sưởi ấm cơ thể các anh rồi chống xuồng gần 1 tiếng đồng hồ mới vào được bờ, lúc đó khoảng hơn 9 giờ. Lúc này, thi thể ông Ngữ vẫn chưa được tìm thấy nên cả 3 lại tham gia lặn vớt tìm kiếm. Đến đầu giờ chiều cùng ngày chúng tôi mới tìm được thi thể nhân”, ông Thắng nói.

Ông Hùng nhớ lại giây phút kinh hoàng: “Một tay bám xuồng, một tay quạt nước, trời thêm gió lớn càng đẩy chúng tôi xa bờ. Trong lúc gần như tuyệt vọng thì thấy xuồng của anh Đỗ Văn Dũng đang tiến tới. Lúc đó cả 2 mừng khôn tả, nghĩ là mình sẽ được cứu sống”.

Còn ông Trương Dũng cũng nghĩ chắc cả hai anh em sẽ trôi theo dòng lũ nên cố dùng chân níu chặt vào mạn xuồng để người thân dễ tìm được thi thể. Trên bờ, người dân tụ tập theo dõi việc cứu người, phập phồng lo lắng, vợ con các ông cũng khóc ngất.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Ngọc Thanh - Trưởng thôn Ngọc Mỹ (xã Tam Phú) - cho biết: “Chúng tôi đã làm tờ trình gửi ủy ban xã đề xuất khen thưởng, động viên các anh Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Đình Thắng và Nguyễn Văn Lộc vì đã dũng cảm vượt lũ cứu người gặp nạn.

Còn ông Trần Văn Thảo - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Phú - cho biết, địa phương sẽ họp hội đồng thi đua khen thưởng để có mức khen thưởng, tuyên dương thích hợp cho các cá nhân trên.

H.Văn - C.Bính