1. Dòng sự kiện:
  2. Sân bay Long Thành
  3. Buýt TPHCM

Cứu một trẻ bị mũi tên sắt đâm sâu giữa mặt

Trong lúc cùng bạn lặn xuống sông bắn cá, Điệp bị mũi tên sắt từ nỏ bạn bắn sang, đâm sâu giữa mặt, xiên giữa khe xương chính mũi và thành phía trong xương hốc mắt.

Ngày 22/9, Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên cho biết vừa cứu sống bệnh nhân Trương Văn Điệp (15 tuổi, ở Bắc Kạn).

 

Theo lời của người nhà bệnh nhi, trong lúc cùng lặn xuống nước để bắn cá tối ngày 19/9, một người bạn của Điệp đã vô tình để nỏ cướp cò, bắn mũi tên vào mặt Điệp. Mũi tên làm bằng sắt nhọn, dài chừng 40cm, đâm ngập sâu vào giữa mặt khoảng 10cm.

 

Liền sau đó Điệp được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Thái Nguyên trong tình trạng hôn mê, mất rất nhiều máu; mạch và huyết áp không hoạt động.

 

Kết quả hội chẩn đã xác định mũi tên xiên giữa khe xương chính mũi và thành phía trong xương hốc mắt, hướng vào nền sọ và hố yên trong sọ bệnh nhân.

 

Sau hơn một giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã rút được mũi tên ra khỏi mặt của Điệp. Hiện sức khoẻ bệnh nhân đã dần hồi phục, dự kiến sẽ xuất viện vào cuối tuần này.

 

Theo Thái Linh

 Sài Gòn tiếp thị