1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Cựu chiến binh Cà Mau lập di ảnh tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cựu chiến binh ở Cà Mau đã lập bàn thờ, thắp hương, bày tỏ lòng tiếc thương vị lãnh đạo đáng kính vì dân, vì nước.

Ngày 20/7, theo thông báo từ Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang, diễn ra trong hai ngày 25/7 và 26/7.

Cùng ngày, Đại tá Võ Hà Đô, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau đã trang trọng đặt di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên bàn thờ ngay tại nhà của mình, tại phường 9, TP Cà Mau.

Ông Đô cùng các cựu chiến binh địa phương đã thắp hương tưởng nhớ, bày tỏ tiếc thương vị lãnh đạo Đảng hết lòng vì dân, vì nước.

Cựu chiến binh Cà Mau lập di ảnh tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 1

Cựu chiến binh ở Cà Mau lập di ảnh, bàn thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: CTV).

"Bác Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo tài năng của đất nước. Trong các nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư, bác Trọng đã góp phần đưa đất nước phát triển đi lên. Với tấm lòng của người con quê hương Cà Mau, nơi cực Nam Tổ quốc, tôi cùng anh em cựu chiến binh lập bàn thờ để thờ bác Trọng", Đại tá Võ Hà Đô chia sẻ.

Ông Đô nói tiếp: "Chúng tôi sẽ biến đau thương thành hành động, đồng thời tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào thế hệ cán bộ nối tiếp, quyết tâm cống hiến góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp".

Theo Đại tá Võ Hà Đô, vì điều kiện xa xôi, không thể về Hà Nội dự lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, anh em cựu chiến binh địa phương đã lập bàn thờ để sớm hôm thắp hương ghi nhớ công ơn vị lãnh đạo của đất nước.

Ông Nguyễn Ngọc Ngưng (Hội Cựu chiến binh khóm 4, phường 9, TP Cà Mau) cũng cho biết, khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, ông rất buồn. Theo ông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo đáng kính trong lòng người dân.

Ông Ngưng cũng đến nhà Đại tá Võ Hà Đô cùng lập di ảnh, thắp hương trên bàn thờ để bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn của mình với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Mai mốt chắc chắn sẽ có thêm nhiều người dân đến đây thắp hương thể hiện lòng biết ơn dành cho bác Trọng", ông Ngưng nói.

Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7h đến 22h ngày 25/7 và từ 7h đến 13h ngày 26/7.

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.