Cuộc hội ngộ xúc động của thành viên Đội du kích Ba Tơ
Dân trí
“Trải qua các cuộc chiến ác liệt, hôm nay tôi còn ngồi đây nhớ lại đồng đội, các anh đã hy sinh hết rồi. Gặp lại các anh còn sống, lòng tôi thật xúc động quá…”, cụ Huỳnh Đại Đức (89 tuổi) – chiến sĩ Đại đội Hoàng Hoa Thám (Đội du kích Ba Tơ).
Nhân sự kiện chào mừng 70 năm ngày khởi nghĩa Ba
Tơ, vào chiều ngày 10/3, 15 chiến sĩ Đội du kích Ba Tơ và lãnh đạo tỉnh qua các
thời kỳ cùng hội ngộ về huyện Ba Tơ – nơi thành lập Đội du kích Ba Tơ đầu tiên
năm 1945.
Cụ Huỳnh Đức Đại (89 tuổi) kể lại thời oanh liệt về Đội du kích Ba Tơ.
Cụ Bùi Đức Tâm (SN 1922) mang theo kỷ vật đến buổi gặp mặt đầy xúc động.
Các chiến sĩ Đội du kích Ba Tơ bùi ngùi xúc động nhớ về chiến trường xưa.
Sau khi giành thắng lợi cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, Đội du kích
Ba Tơ phát triển ngày càng vững mạnh, điển hình là 2 Đại đội Hoàng Hoa Thám và
Phan Đình Phùng.
Tại buổi gặp mặt, các cụ lão thành cách mạng của Đội
du kích Ba Tơ năm xưa cùng nhau ôn lại khí thế hào hùng kinh qua các cuộc chiến
chống Nhật, Pháp và Mỹ.
Cụ Phạm Thanh Biền (mặc áo trắng, biệt danh Lam Sơn, 94 tuổi) - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi giai đoạn 1960-1962 và 1965-1971 gặp lại cụ Bùi Quang Hải (88 tuổi) - tham gia ĐDK Ba Tơ lúc 17 tuổi.
Cụ Phạm Đệ (bên trái) rơi lệ và xúc động kể lại câu chuyện oai hùng từ 70 năm trước.
Cụ Huỳnh Đại Đức chia sẻ: “Trải qua các cuộc
chiến ác liệt, hôm nay tôi còn ngồi đây nhớ lại đồng đội, các anh đã hy sinh
hết rồi. Gặp lại các anh còn sống, lòng tôi thật xúc động quá…”.
“Cả một cuộc đời đi chiến đấu, đau buồn với sự
hy sinh, mất mát của đồng đội. Gặp lại nhau trong thời bình như thế này, ai
cũng tay bắt mặt mừng và vô cùng phấn khởi”, cụ Nguyễn Minh Hoàng (còn gọi là
Nguyễn Toàn, 90 tuổi) – thành viên Đại đội Hoàng Hoa Thám (Đội du kích Ba Tơ).
Mặc dù các chiến sĩ Đội du kích Ba Tơ đã tuổi cao sức yếu
nhưng trong tâm trí, hình ảnh về năm thắng chiến đấu đánh đuổi giặc ngoại xâm
vẫn còn đọng lại như năm xưa.