Cuộc giải cứu bé trai 2 tuổi nghi bị bố mẹ đổ nước sôi, châm thuốc ở TPHCM

Huy Hậu Nguyễn Vy

(Dân trí) - "Mẹ con biết bé bị bạo hành lâu rồi, chỉ chờ cơ hội để được cứu bé", Ngọc (15 tuổi) kể lại.

Sáng 12/4 mãi là ký ức không thể quên với Ngọc. Khi chị Hiền (35 tuổi, mẹ của Ngọc) đưa một đứa trẻ về nhà với vết thương phủ khắp cơ thể, Ngọc không còn nhận ra đó là em mình.

Ngọc và mẹ chỉ kịp chụp một vài hình ảnh làm bằng chứng, rồi nhanh chóng đưa đứa trẻ đến Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (TPHCM) vì sợ rằng sẽ không thể qua khỏi.

"Lúc đó K. bị bỏng khắp mặt, thuốc lá châm trên cơ thể, phía sau xương sống còn lòi ra, con sợ là đã bị gãy rồi", Ngọc nhớ lại.

Cuộc giải cứu bé trai 2 tuổi nghi bị bố mẹ đổ nước sôi, châm thuốc ở TPHCM - 1

Ngọc kể lại khoảnh khắc nhìn thấy bé K. với đầy vết thương trên người (Ảnh: Huy Hậu).

Đã phát hiện lâu nhưng không có cách cứu

Theo Ngọc, cha của bé trai tên C., còn mẹ tên T. L.. Anh C. là con cả trong nhà, có mối quan hệ anh em họ hàng với chị Hiền.

Thời điểm trước, vì K. sinh ra có đôi mắt hí không giống cha nên C. nghi ngờ không phải con mình. Riêng với đứa con thứ hai 6 tháng tuổi thì vợ chồng C. lại vô cùng cưng chiều, nuôi nấng rất bụ bẫm.

Sau đó, bé K. đã được 2 vợ chồng đưa vào viện mồ côi. Thế nhưng, khi nghe trung tâm và mạnh thường quân cho số tiền 70 triệu đồng, vợ chồng anh đã lên kế hoạch đón bé trở nhà nuôi hơn một tháng nay. Suốt thời gian này, vợ chồng C. gần như không đi làm và chỉ đóng cửa ở trong phòng.

Cuộc giải cứu bé trai 2 tuổi nghi bị bố mẹ đổ nước sôi, châm thuốc ở TPHCM - 2

Bé K. được phát hiện với nhiều vết thương trên người, cơ thể gầy gò (Ảnh: Huy Hậu).

"Khoảng 2, 3 tuần trước, mẹ con có kể về việc nghi K. bị bạo hành. Mẹ rất muốn đón về nhưng ba bé không cho. Đến sáng 12/4, vợ chồng họ mang bé sang thì mẹ mới có cơ hội. Lúc đó, cả hai mẹ con đều hoảng hồn vì không còn nhận ra K. nữa", Ngọc nói.

Ngọc cho biết, những vết nước sôi, châm thuốc, đánh đập cho thấy khả năng K. đã bạo hành nhiều lần. 

"Khi phát hiện, người vợ vẫn bảo tôi lỡ đổ nước sôi"

Cùng buổi sáng 12/4, ông Lo (70 tuổi) vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhận tin đứa trẻ ông vừa hỏi han đã nằm trong phòng cấp cứu. Trước đó, công an đến hỏi ông về việc ai bạo hành đứa trẻ.

"Mãi khi đưa hình ảnh chú mới nhận ra là thằng bé bị bỏng nước sôi khi sáng", ông Lo nói.

Ông Lo là người quản lý của dãy nhà trọ trên đường Thới Tam Thôn 16. Sáng 12/4, ông trực tiếp đi ghi số điện ở các phòng trọ.

Đến căn phòng số 3, trong lúc cửa hé thì ông vô tình phát hiện đứa trẻ có nhiều vết thương bỏng trên người.

Cuộc giải cứu bé trai 2 tuổi nghi bị bố mẹ đổ nước sôi, châm thuốc ở TPHCM - 3

Ông Lo bên cạnh căn phòng trọ của vợ chồng T.L. (Ảnh: Nguyễn Vy).

"Tôi đập cửa, hỏi han thì mẹ bé đứng chắn trước cửa và nói là đổ nước sôi ra thau vô tình gây bỏng. Sau đó tôi có khuyên là nên đưa con đi bệnh viện sớm, mẹ bé chỉ dạ dạ", ông Lo kể lại. 

Ông Lo cho biết, vợ chồng C. chuyển đến dãy nhà trọ hơn nửa năm. Căn phòng số 3 luôn đóng kín cửa, ít khi giao tiếp với xung quanh. Thậm chí nhiều lúc ông gặng hỏi nhưng cả hai vợ chồng chưa bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân.

"Cả hai chỉ bảo nhà ở quận 12 nhưng muốn tự do nên ra ở riêng. Chồng đi đâu vài ngày về một lần", ông Lo nói.

Bên cạnh đó, một người hàng xóm khác cũng chia sẻ, mặc dù đứa trẻ được cho là bị bạo hành nặng nề, thế nhưng ông chưa bao giờ nghe thấy tiếng khóc, la hét.

"Mẹ bé vẫn vờ mượn tiền tôi để đưa bé đi bệnh viện"

Chị Bích Trâm (chủ tiệm tạp hóa) vẫn không thể tin đôi vợ chồng này có thể bạo hành con ruột đến vậy.

Chị kể, trước khi bị bắt, L. còn đến mượn tiền. Chị cứ tưởng người mẹ này lo lắng khi con vô tình bị nước sôi văng trúng, nhưng không ngờ L. lại cùng chồng bạo hành con.

Theo đó, từ Tết Nguyên đán 2023, chị T.L. thường xuyên đến mua hàng tại tiệm của chị Trâm nhưng không có tiền trả. Mỗi ngày, L. chỉ mua trứng, mì gói, thuốc lá và nước ngọt.

Vài tháng sau, khi được mạnh thường quân ủng hộ tiền, L. đã đưa chồng đến trả hết số nợ cho chị Trâm. Đến sáng 12/4, L. tiếp tục đến mượn chị Trâm vài trăm nghìn đồng.

Cuộc giải cứu bé trai 2 tuổi nghi bị bố mẹ đổ nước sôi, châm thuốc ở TPHCM - 4

Bên trong phòng trọ nơi bé K. nghi bị cha mẹ ruột bạo hành dã man (Ảnh: Nguyễn Vy).

"Lúc đó tôi hỏi mượn để làm gì, L. nói để đưa con đi cấp cứu vì bị bỏng nước sôi. Tôi mới cho mượn 200.000 đồng thì tới chiều thấy công an ập đến bắt, xem như không đòi lại được số tiền đó nữa", chị Trâm nói.

Theo chị Trâm, bé K. kể từ ngày được đón về phòng trọ, chị chưa từng thấy L. cho ra ngoài. Vào thời điểm phát hiện sự việc, chị Trâm nghe kể phải cho bé K. uống đến hộp sữa thứ 3 thì bé mới tỉnh dậy.

"Tôi thấy biểu hiện của cả hai cũng bình thường, không có dấu hiệu say xỉn hay gì hết. Nhưng thân người khá gầy, không biết có sử dụng chất kích thích hay không", chị Trâm chia sẻ.

Đến nay, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) vẫn đang điều tra vụ bé trai nghi bị cha mẹ ruột đánh đập gây thương tích khắp người. Bé H.K. cũng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định ngoài các vết thương khắp người và bị bỏng da, bé có tình trạng xuất huyết não. 

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 12/4, bé K. được chị H. đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn. Trình bày với bác sĩ, chị H. cho biết, bé bị cha đánh 3 ngày qua.

Thời điểm nhập viện, bé trai trong tình trạng có nhiều vết thương cũ ở trán, đầu, môi, mũi, xây xát gò má, gãy biến dạng cánh tay phải. Đáng chú ý, bé có tình trạng bỏng rộp độ 1-2 diện tích 6% vùng ngực, bụng, bẹn và mông.