Cửa ngõ TPHCM, bến xe đông nghẹt người về quê nghỉ lễ
(Dân trí) - Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía Đông, bến xe kẹt cứng. Xe cộ "chôn chân" trong nhiều giờ liền để rời TPHCM.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, cửa ngõ phía Đông TPHCM chứng kiến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng do lưu lượng xe tăng đột biến.
Năm nay, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào thứ hai, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và người lao động có kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày từ 5/4 đến 7/4 (Ảnh: Nam Anh).

Anh Nguyễn Tiến Thanh, 45 tuổi, từ quận Tân Bình về quê Phan Thiết, đã bị kẹt tại nút giao An Phú suốt nhiều giờ. Anh Thanh cho biết đã phải ra khỏi xe để kiểm tra tình hình sau khi chờ đợi hơn 3 tiếng mà vẫn chưa thể di chuyển (Ảnh: Nam Anh).

Phóng viên Dân trí ghi nhận, đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức) kẹt cứng trong chiều 5/4 (Ảnh: Nam Anh).

Dòng xe nối đuôi nhau trên đường Mai Chí Thọ hướng vào cảng Cát Lái đi Vũng Tàu, Đồng Nai... (Ảnh: Nam Anh).

Người dân mang theo nhiều đồ đạc về quê nghỉ lễ (Ảnh: Nam Anh).


Người dân chờ đợi mỏi mòn để qua nút giao An Phú trong chiều 5/4 (Ảnh: Nam Anh).

Khu vực lối ra vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cũng quá tải trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Ảnh: Nam Anh).

Nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống cũng ùn tắc trong chiều 5/4. Xe cộ "chôn chân" trong nhiều giờ đồng hồ liền (Ảnh: Nam Anh).

Về tối, xe cộ đổ về nút giao An Phú càng đông. Tình trạng ùn tắc vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt (Ảnh: Nam Anh).


Cũng trong chiều 5/4, đường Nguyễn Thị Định (TP Thủ Đức) hướng vào cảng Cát Lái cũng ùn tắc hơn 2km từ cầu vượt Mỹ Thủy vào cảng (Ảnh: Bảo Quyên).

"Tôi xuất phát từ quận 5 để sang Nhơn Trạch thăm gia đình con gái từ 14h40, nhưng 18h vẫn chưa qua được phà Cát Lái. Dù kiểm tra ứng dụng trên điện thoại để né giờ kẹt xe nhưng giờ cũng đành phải chịu", ông Phạm Trọng Kiên nói (Ảnh: Bảo Quyên).

Trước bến phà, nhân viên chia thành nhiều nhóm để bán vé cho khách nhằm giãn dòng xe, hạn chế tập trung cùng lúc gây ùn tắc (Ảnh: Bảo Quyên).

Một số phương tiện chạy ngược chiều để tránh kẹt xe trước phà Cát Lái (Ảnh: Bảo Quyên).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí lúc 17h, tại bến xe miền Tây (quận Bình Tân) người dân lỉnh kỉnh vali dắt theo con nhỏ về quê trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Dòng người xếp hàng dài để chờ vào bãi giữ xe máy bên trong bến xe Miền Tây.
Theo đại diện Bến xe miền Tây, trong ngày 5/4, bến dự kiến đón khoảng 38.000 lượt hành khách, với khoảng 1.550 chuyến xe xuất bến. Số lượng hành khách tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm 2024 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Hành khách đợi lên xe về quê dịp Giỗ Tổ ngồi kín chỗ tại nhà chờ xe Phương Trang. Tại đây các chuyến xe liên tục được xuất phát, trong đó các tuyến về miền Tây và các tỉnh lân cận TPHCM như Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu được đặt vé nhiều nhất (Ảnh: Khoa Nguyễn).