1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

“Cổng chào trạm biến áp”: Thờ ơ trước nguy hiểm của dân!

(Dân trí) - Trạm biến áp thiếu chuẩn an toàn đã "chung sống" với người dân từ nhiều năm nay. Đã nhiều lần dân kiến nghị lên các ban ngành nhờ sự giúp đỡ. Thế nhưng đến nay ngành điện lực vẫn để trạm biến áp “đứng trơ”, mặc nguy hiểm cho người dân.

Trao đổi với PV Dân trí về bài viết: “20 năm trạm biến áp “thiếu chuẩn an toàn” hóa…cổng trào” tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, ngày 5/12, ông Trần Xuân Lờ - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Nham - cho biết: “Ngành điện lực vẫn chưa có phương án di dời trạm biến áp đi. Ngành điện vẫn dùng trạm biến áp sử dụng bán điện cho người dân mặc dù vẫn chưa kí nhận trạm biến áp này từ UBND xã”.

Cột trạm biến áp điện cao thế 250KVA nằm sát bên nhà dân nguy cơ chập điện cao.
Cột trạm biến áp điện cao thế 250KVA nằm sát bên nhà dân nguy cơ chập điện cao.

“UBND xã đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên Chi nhánh điện lực Quảng Xương nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Không chỉ có đơn kiến nghị cho ngành điện mà tại cuộc họp HĐND của huyện Quảng Xương, đại diện UBND xã Quảng Nham cũng đã có kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa có phương án khắc phục”, ông Lờ cho biết thêm.

 Đứng ở phía trong nhà có thể gần với lên với trụ sứ của trạm biến áp.
 Đứng ở phía trong nhà có thể gần với lên với trụ sứ của trạm biến áp.

Ông Hoàng Xuân Minh, Phó công an xã Quảng Nham, kể lại, mới đây nhất ngày 27/11, anh Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Thạch Nam, xã Quảng Thạch, đi đám cưới về, khi đi đến ngã tư chợ Đảo (xã Quảng Nham), do không biết dây điện bị đứt xuống đường nên khi chạy xe máy qua đã bị dây điện gạt ngang, anh Tuấn bị ngã nhào về phía sau, đập đầu xuống đường ngất xỉu. Rất may khi xảy sự việc dây điện bị đứt không có điện.

Nhiều người dân chứng kiến sự việc cho biết, dây điện tại cột điện đứt này nối từ trạm biến áp số 2 đến. Dây đã bị đứt do thời gian sử dụng lâu, rơi xuống đường gây tóe lửa.

 Đứng ở phía trong nhà có thể gần với lên với trụ sứ của trạm biến áp.
Anh Vũ Văn Huấn sống ngay bên trạm biến áp này cho PV xem đoạn dây điện bị chập cháy rơi xuống mà anh cất giữ.

Gần 2 tiếng đồng hồ sau khi sự việc xảy ra, dù người dân đã báo song không thấy cơ quan chức năng đến xử lý. Và đúng lúc ấy thì anh Tuấn đi qua và gặp nạn.

Sau sự việc, mẹ của anh Tuấn là bà Trần Thị Dốt cho biết gia đình đã làm đơn kiến nghị gửi UBND và Ban công an xã Quảng Nham xin chứng thực sự việc. Sáng ngày 5/12, gia đình bà Dốt cùng anh Tuấn đến làm việc với Chi nhánh Điện lực Quảng Xương. Sau buổi làm việc, bà Dốt cho biết phía điện lực chỉ đưa ra lời xin lỗi và hứa khắc phục sự cố chứ không bồi thường. “Họ nói ngành điện chỉ chấp nhận bồi thường khi xảy ra tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng”, bà Dốt bức xúc nói.

Ngành điện không ký nhận trạm biến áp nhưng vẫn sử dụng bán điện cho người dân và thu tiền, còn nguy hiểm của nhân dân thì bỏ mặc?

Thái Bá - Duy Tuyên