1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Đà Nẵng:

Con đường “xóc lộn ruột”

(Dân trí) - Khó đếm được trên đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) có bao nhiêu ổ gà, ổ trâu; chỉ biết rằng đã mấy năm nay, mỗi khi phải đi qua đây, người đi đường không chỉ khốn khổ vì bụi, lầy mà còn bị “xóc lộn ruột”.

Đường Âu Cơ dài khoảng 600 - 700m, nối thẳng chợ Hòa Khánh lên một số xã của huyện Hòa Vang và nối với đường vào khu Công nghiệp Hòa Khánh, vì thế lưu lượng người - xe qua đoạn đường này khá đông.

 

Mặt đường đầy ổ gà, ổ trâu san sát nhau. Chỉ cần một cơn mưa nhỏ là nước ứ đọng lại, sinh bùn lầy. Hai bên lề đường đất đá đổ tràn lan nên cũng rất gồ ghề.
 
Con đường “xóc lộn ruột” - 1
Mặt đường chi chít ổ gà, ổ trâu.

 

Anh Nguyễn Tấn Hóa làm nghề sửa xe máy và sống trên  đường Âu Cơ cho biết: “Con đường này mùa nắng thì bụi mù mịt, mùa mưa thì nước ngập cả mặt đường, chỉ cần một cơn mưa nhỏ cũng thành vũng nước, nếu người đi đường đi hơi nhanh thì bùn bắn tung tóe. Tình trạng này diễn ra đã ba bốn năm rồi”.

 

Cũng theo anh Hóa thì đoạn đường này hầu như ngày nào cũng lầy lội dù không mưa vì có nước sinh hoạt của người dân xả ra.

 

Người dân sống hai bên đường phản ánh, chả mấy ngày không có người đi đường bị ngã. “Các trường hợp bị té xe phần lớn là do đi vào vũng nước, người đi đường không biết ở dưới vũng nước có ổ gà nên bị té. Hôm trước có bác bán bánh tiêu, đi trúng vào ổ gà bị té xe đổ hết bánh. Vậy là ngày hôm đó coi như bác ấy mất hết cả vốn lẫn lãi. Thật là tội”, chị Nguyễn Thị Hồng Thư làm nghề cắt tóc bên đường Âu Cơ kể.

 

Cũng tại  đoạn đường này đã xảy ra không biết bao vụ cãi vã, thậm chí xô xát nhau giữa những người đi đường vì cảnh người này đi xe làm bắn bùn vào người khác. Khổ nhất là xe đạp, xe máy đang đi mà gặp ô tô, thế nào cũng bị bùn bắn tung tóe lên cả xe lẫn người.
 
Con đường “xóc lộn ruột” - 2
Đường lầy lội cả trong những ngày nắng ráo.

 

“Chúng tôi đã thực hiện tốt việc giải tỏa mặt bằng phục vụ cho việc làm đường sao đến bây giờ họ vẫn chưa chịu làm? Sống thế này khổ lắm. Con đường này đâu chỉ người dân sống ở đây đi mà còn nhiều người ở nơi khác đi nữa chứ”, anh Hóa bức xúc.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Tịnh, Bí thư, Chủ tịch phường Hòa Khánh Bắc, cho biết: “Con đường này đã bị hư hỏng ba bốn năm nay. Phường cũng đã vận động người dân hai bên đường giải phóng mặt bằng phục vụ cho việc làm đường và người dân đã thực hiện rất tốt. Còn việc làm đường là do thành phố làm”.

 

Khánh Hồng