1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Con bị nhà xe “bán”, bố bị đánh tử vong

(Dân trí) - Bắt xe từ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vào Sài Gòn để đi học, giữa đường, hai sinh viên Nga và Việt đã bị “bán” sang xe khác. Cuộc xô xát giữa nhà xe “bán” khách với gia đình sau đó đã dẫn đến cái chết oan nghiệt của bố 2 em.

Cái chết oan nghiệt
 
Con bị nhà xe “bán”, bố bị đánh tử vong - 1
Di ảnh ông Cường

 

Theo lời kể của gia đình, khoảng 8h sáng 1/3/2010, hai chị em Lê Thị Nga và Lê Hùng Việt, trú xóm 4, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) ra km 406, quốc lộ 1A để bắt xe vào Sài Gòn đi học.

 

Hai chị em bắt xe khách BKS 30P - 8539 do lái xe Phạm Huy Quang (SN 1968, trú tại TP Ninh Bình) và phụ xe Nguyễn Thanh Nghĩa (SN 1980, tạm trú Ninh Bình) điều khiển. Hai chị em Nga Việt ngã giá đi vào Sài Gòn 1 triệu đồng/2 người, nhà xe đồng ý, trên xe có 17 khách.

 

Khi xe 30P - 8539 chạy đến địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã “bán” 17 hành khách sang xe 30F - 2939 và nói rằng không bị thu thêm tiền, rồi quay đầu chạy ra phía Bắc.

 

Trên xe 30F - 2939, hai chị em Nga, Việt đều bị nhồi nhét đến kinh hoàng. Do bị say, hai chị em đã yêu cầu nhà xe dừng lại để bắt xe khác, lơ xe ra giá: “đưa thêm 200 ngàn đồng nữa cho lên ngồi ghế đầu”.

 

Nga đã đưa thêm 200 ngàn đồng để lên ghế đầu, nhưng vẫn bị nôn. Thấy vậy, lơ xe này đã đẩy Nga xuống giữa xe. Việt to tiếng làm căng, lơ xe tuyên bố “đến bến tao sẽ cho người xử”.

 

Lo sợ, Việt điện thoại về nhà cho bố là ông Lê Hùng Cường (SN 1963) lên quốc lộ 1A chặn xe 30P - 8539 để nhờ chủ xe này điện thoại cho xe 30F - 2939, để 2 chị em được xuống.

 

Khoảng 12h30 phút cùng ngày, ông Cường cùng với 3 người khác gồm cháu và bạn có mặt tại quốc lộ 1A. Xe 30P - 8539 chạy đến ngã tư Quỳnh Giang, ông Cường vẫy lại, nhảy lên xe nói về sự việc 2 con bị “bán” cho xe khác và muốn xe này can thiệp để 2 con được xuống.

 

Trên xe, ông Cường đã bị lơ xe 30P - 8539 đánh, đạp ngã gục... cùng lúc lái xe tăng ga bỏ chạy. Thấy vậy 3 người nhà ông Cường vội bám vào cửa xe để giữ lại thì bị lơ xe đạp bật ra ngã lăn xuống đất. Khi xe chạy khoảng 50m thì ông Cường bị đạp rớt xuống nền đường.

 

Người dân đi đường cùng một số xe ôm đã đuổi theo và điện cho công an huyện Quỳnh Lưu hỗ trợ. Khi chiếc xe này chạy đến ngã tư đèn đỏ thị trấn Cầu Giát thì bị Công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ.

 

Còn ông Cường sau khi bị rơi xuống đập đầu vào đường bất tỉnh tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu tại BVĐK Quỳnh Lưu, rồi chuyển bệnh viện Ba Lan Nghệ An. Do thương tích quá nặng, khoảng 24h cùng ngày, ông Cường tử vong.

 

Sáng 2/3/2010, Hội đồng pháp y Công an tỉnh Nghệ An đã khám nghiệm tử thi ông Lê Hùng Cường. Kết quả, ông Cường bị 5 vết thương, 2 vết thương ở mu bàn tay phải, 1 vết thương ở cánh tay phải. Vùng ngực bị đỏ tấy xây xát. Mảng đầu phía bên phải xuống đến tai bị 1 vết thương diện rộng 10cm, máu tai chảy...

 

Ngày con đi học, ngày đội tang cha

 

Cũng theo tường thuật của gia đình, hai chị em Nga - Việt ở trên xe 30F-2939, nhận được hung tin bố lâm nạn thì đã cầu cứu nhà xe xin được xuống để về quê chịu tang cha. Thế nhưng nhà xe 30F không những không cho xuống mà còn đe dọa hai chị em. 

 

Đến địa phận tỉnh Quảng Bình, Nga đã điện thoại nhờ Công an địa phương này cứu. Khi xe này chạy đến huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) thì bị công an chặn lại, nhưng chỉ khoảng 3 phút sau xe tiếp tục chuyển bánh.

 

Thấy việc làm tắc trách, Việt mở cửa sổ xe nhảy xuống báo cáo sự việc với công an nhưng bị “đuổi” lên xe đi tiếp.

 

Sau đó, Nga tiếp tục điện thoại cho bạn của bố là một luật sư ở tỉnh Quảng Bình. Xe chạy đến Cầu Dài, TP Đồng Hới thì CSGT Quảng Bình đuổi theo, áp tải về trụ sở. Tại đây, Công an lập biên bản buộc tài xế trả lại 200 ngàn đồng cho Nga và xe tiếp tục đi. Còn hai chị em Nga và Việt bắt xe quay về quê chịu tang cha. 
 
Con bị nhà xe “bán”, bố bị đánh tử vong - 2
Chiếc xe 30P-8539 được tạm giữ tại Công an huyện Quỳnh Lưu

 

Riêng xe 30P - 8539 cùng tài xế Phạm Quang Huy, phụ xe Nguyễn Thanh Nghĩa đã bị công an Quỳnh Lưu tạm giữ để điều tra về vụ việc.  

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Ngọc Sơn - Phó Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, hiện công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi đã xong. Chúng tôi cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ về việc nhà xe đã đạp ông Cường rơi xuống hay là do đánh nhau trên xe ngã xuống, khi đó mới có thể tiến hành khởi tố vụ án.

 

Được biết, hai con của ông Cường, Lê Thị Nga hiện đang sinh viên năm thứ 4 Đại học luật TPHCM và Lê Hùng Việt, sinh viên năm thứ 2 trường Cao đẳng TPHCM.
 
Nguyễn Duy - Hoàng Lam