1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Cờ tổ quốc gửi từ Hoàng Sa về trong ngày Tết thiếu nhi

(Dân trí) - “Khi nào các cháu nhìn thấy là cờ tổ quốc là thấy các chú ở bên, các chú hứa sẽ dũng cảm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc” - các chiến sĩ Cảnh sát biển làm nhiệm vụ trên tàu Cảnh sát biển 8003 viết từ Hoàng Sa gửi các cháu thiếu nhi.

Lá cờ tổ quốc gửi từ Hoàng Sa đến các cháu thiếu nhi.
Lá cờ tổ quốc gửi từ Hoàng Sa đến các cháu thiếu nhi.
 
Ngày 26/5, chúng tôi lên đường từ đất liền ra vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam – nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981. Ngoài hành trang tác nghiệp để chuyển tải những hình ảnh Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm chủ quyền trên vùng biển Việt Nam và những hình ảnh các tàu Hải cảnh, Hải giám...Trung Quốc cản phá các tàu của Việt Nam đang làm nhiệm vụ chấp pháp trên vùng biển chủ quyền của mình. Trong ba lô anh bạn tôi – Trần Hồng Quỳnh (báo Đảng Cộng sản Việt Nam) còn mang theo món quà đặc biệt, ý nghĩa của các cháu thiếu nhi gửi các chú cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa - đó là một phong thư bên trong đựng 700 nghìn đồng mà các cháu thiếu nhi thu được từ tiền bán giấy vụn trong chương trình làm kế hoạch nhỏ.

Anh Quỳnh tâm sự, ngày anh lên đường để ra vùng biển Hoàng Sa thiêng liêng của tổ quốc, vợ và con đã tiễn anh lên đường, chúc anh mạnh khỏe. Bất ngờ, con trai anh là cháu – Trần Trí Dũng đứng nghiêm trang trao cho anh chiếc phong thư, trong đó có 700 nghìn đồng do con anh và các bạn trong lớp làm kế hoạch nhỏ. Thấy vậy, vợ anh cũng rút liền 300 nghìn đồng góp vào cùng con cho tròn 1 triệu đồng.

“Ra đến nơi bố phải chuyển tận tay cho các chú cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ trên tàu để các chú ấy thêm tiềm mua rau xanh. Chúng con nghe nói ngoài tàu các chú ấy rất thiếu rau xanh", Trần Trí Dũng dặn bố.
Phong thư gửi các chiến sĩ CSB của các cháu thiếu nhi.
Phong thư gửi các chiến sĩ CSB của các cháu thiếu nhi.

Cầm phong thư của Dũng và các bạn của em cùng lớp với những nét chữ cong cong nguệch ngoạc của tuổi học trò mà tự dưng hai chữ “Tổ Quốc” thiêng liêng ấy bỗng nóng ran trong ngực tôi và trào dâng lên khóe mắt mà tôi không hay. "Kính chúc các chú mạnh giỏi, dũng cảm bảo vệ Tổ quốc! Giữ vững Trường Sa, Hoàng Sa!".

Khi ra tới vùng biển thiêng liêng của tổ quốc, vừa kịp đặt ba lô lên tàu cảnh sát biển, chờ khi mọi người yên ổn vị trí, việc đầu tiên của anh Quỳnh ban tôi là chuyển phong thư của cháu đến tận tay cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam. Lá thư nhỏ bé với lời nhắn gửi dễ thương như một luồng gió mát lành thổi từ đất liền làm ấm lòng các chiến sỹ Cảnh sát biển và các kiểm ngư viên của Việt Nam nơi biển xa. Nội dung nhắn gửi của lá thư do các cháu thiếu nhi viết gửi các chiến sĩ Cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ trên vùng biển thiêng liêng của tổ quốc đã trở thành chủ đề sinh hoạt câu lạc bộ chiến sỹ trên tàu về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với vận mệnh của đất nước, thôi thúc thêm lòng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Anh Quỳnh – bố cháu Trần Trí Dũng trao phong thư “đặc biệt” đến tay các chiến sĩ CSB 8003.
Anh Quỳnh – bố cháu Trần Trí Dũng trao phong thư “đặc biệt” đến tay các chiến sĩ CSB 8003.

Buổi sinh hoạt vui vẻ diễn ra ngắn ngủi nhưng thấm đẫm tình đoàn kết dân tộc. Sau những ngày tác nghiệp đầy vất vả gian nan khi phải đối mặt với những hành động vô nhân đạo của các tàu Trung Quốc luôn luôn rình dập tấn công các tàu làm nhiệm vụ chấp pháp của Việt Nam mà chúng tôi có mặt. Ngày chúng tôi trở về đất liên đã cận kề, ngoài những tư liệu sống tố cáo mạnh mẽ các hành vi xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng của Trung Quốc, trong ba lô anh Quỳnh bạn tôi còn có một món quà vô giá và vô cùng ý nghĩa đó là lá Quốc kỳ đỏ thắm, trên đó ghi dòng chữ: "Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hoàng Sa, ngày 1/6/2014. Tàu Cảnh sát biển 8003 thân tặng cháu Trần Trí Dũng cùng tập thể lớp 8I (năm học 2014 - 2015), Trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Các chú rất cảm động và trân trọng tình cảm cùng tấm lòng của các cháu. Các chú hứa sẽ dũng cảm, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc ! Thay mặt cán bộ chiến sỹ Tàu CSB 8003: Thuyền trưởng, Đại uý Nguyễn Văn Hưng".

Đại uý Nguyễn Huy Trung, Chính trị viên Tàu CSB 8003 giải thích thêm, các cháu vừa mới thi hết lớp 7 và vừa mới nghỉ hè, nên các chú viết luôn là lớp 8 để sang năm học mới, cứ khi nào các cháu nhìn thấy lá cờ Tổ quốc nghĩa là thấy hình ảnh của các chú luôn ở bên.

Tuấn Hợp (từ điểm nóng Hoàng Sa)