1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Cô gái mất tích hơn 1 tháng ở TPHCM, cha mẹ suy nhược vì ngóng tin con

Xuân Đoàn

(Dân trí) - Cô gái rời khỏi phòng trọ tại phường Tân Sơn Nhì (TPHCM) và mất liên lạc với gia đình hơn 1 tháng qua. Ba mẹ mong ngóng tin con mà suy nhược cơ thể, phát bệnh.

Ngày 31/7, Công an phường Tân Sơn Nhì (TPHCM) đang phối hợp cùng gia đình để tìm kiếm một cô gái sống tại phòng trọ trên địa bàn, mất liên lạc hơn 1 tháng qua.

Cô gái mất tích hơn 1 tháng ở TPHCM, cha mẹ suy nhược vì ngóng tin con - 1

Chị Mai Thị Huyền mất liên lạc với gia đình hơn một tháng nay (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Trao đổi với Dân trí, bà Mai Thị Hạnh (56 tuổi) kể, lúc 8h45 ngày 26/6, chị Mai Thị Huyền (26 tuổi, cháu của bà Hạnh) đi bộ rời khỏi phòng trọ trong hẻm 963 đường Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú cũ), và mất liên lạc cho đến nay.

Khi đi, cô gái này mặc quần jeans, áo đen, mang giày, đeo ba lô, cầm theo áo khoác.

Chị Huyền làm nghề tự do, ở trọ cùng em trai trong hẻm 963 đường Âu Cơ. Sau hai ngày không thấy người chị về, người em liên lạc qua điện thoại của chị không được nên đã trình báo Công an phường Tân Sơn Nhì, đồng thời báo tin cho gia đình.

Bà Hạnh cho biết, một tháng qua, gia đình mong ngóng tin chị Huyền, nhưng đều không có kết quả. Vì thương con, cha mẹ của cô gái này ở quê nhà bị suy nhược cơ thể, phát bệnh.

“Cách đây 3 ngày, tôi và ba của Huyền đã đến TPHCM nhờ cộng đồng mạng và công an tìm kiếm thông tin của Huyền. Mẹ của Huyền vì thương con mà phát bệnh, nên phải ở lại trên quê”, bà Hạnh nói.

Công an phường Tân Sơn Nhì đã đến hẻm 963 trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra, xác minh.