1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sóc Trăng:

Cô gái đi lạc đã được người thân đón về

(Dân trí) - Sáng ngày 19/11/2010, bà Trần Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cho biết cô gái trẻ đi lạc tại địa phương suốt gần một tháng qua, nay đã có người thân tìm đến đón về.

Như Dân trí đã đưa tin trong bài viết “Cô gái trẻ đi lạc 14 ngày chưa tìm được người thân”, chiều ngày 28/10/2010, người dân xã Phú Tâm phát hiện một cô gái trẻ chừng 18 tuổi nằm trên ghế đá tại chùa Phônôrôka. Khi được hỏi, cô gái nói tên Quyền, bị đi lạc. Cô gái tỏ ra không minh mẫn.

 

Trong quá trình lưu lạc tại đây, cô gái được cho tá túc tại cơ quan của Hội Phụ nữ xã Phú Tâm, tiền ăn uống được những người hảo tâm đóng góp.

 

Qua 23 ngày tìm kiếm, đến sáng ngày 19/11/2010, cô gái này đã được người thân tới đón về. Người đó là bà Phan Thị Anh, dì ruột của cô gái.

 

Bà Anh cho biết cô gái tên là Lê Thị Cẩm Giang, sống cùng bà ngoại tại ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Mẹ cô mất khi cô còn nhỏ, cha đã có vợ khác.

 

Ông Trầm Kim Hải - Trưởng Công an xã Phú Tâm - cho biết đã liên lạc với Công an xã Vĩnh Bình, xác minh bà Anh đúng là dì cô gái đi lạc, mọi thông tin đều chính xác nên đã để người thân đưa cô gái về.

 

T. Thành