1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Cổ động viên kêu gọi VFF sa thải ông Riedl

(Dân trí) - Trong tiếng khóc nghẹn ngào, nhiều cổ động viên Việt Nam đã đứng lại trên sân Municipality of Nakhon Ratchasima để bày tỏ sự bức xúc trước lối chơi vô hồn của đội U23 Việt Nam. Nhiều người đã hướng loa về phía các quan chức VFF, yêu cầu sa thải HLV Alfred Riedl.

Bầu không khí ủ dột bao trùm một nửa khán đài sân Municipality, hoàn toàn đối lập với lễ hội mừng công của người Myanmar. Rất nhiều CĐV đã khóc thành tiếng ngay sau khu vực huấn luyện của đội U23 Việt Nam.

 

Anh Mạnh “béo”, cổ động viên quen thuộc của bóng đá Việt Nam, đã kêu gọi trong tiếc nấc: “Còn chờ gì nữa, tại sao các ngài quan chức VFF chưa sa thải ông Riedl đi? Chúng tôi phải vượt bao nhiêu khó khăn, mất bao nhiêu công sức để đi xem thứ bóng đá này sao?”.

 

Rất đông các CĐV áo đỏ khác cũng đồng thanh kêu gọi HLV Riedl từ chức trong khi các quan chức VFF đang động viên các cầu thủ sau thất bại.

 

Trên đường ra khỏi sân vận động, một CĐV đã nghẹn ngào: “Pháo sáng vẫn còn đây, nhiệt huyết vẫn còn đây nhưng tất cả sẽ dành cho đội nữ. Bao nhiêu tiền của đổ vào bóng đá nam, bao nhiêu niềm hy vọng và bao nhiêu tuyên bố. Chúng tôi lặn lội sang đây không phải vì tấm huy chương đồng”.

 

Trong sự bảo vệ của lực lượng cảnh sát, các cầu thủ U23 đã lên xe và trở về làng VĐV ngay sau trận đấu ít phút. Nhưng các cổ động viên vẫn còn ở lại rất lâu, tất cả đều bức xúc và thất thần.

 

Một tuyển thủ bóng đá nữ sau khi xem xong trận đáu cũng lắc đầu: “Đá thế này thì khó thắng Singapore đấy, đừng vội nghĩ đến huy chương đồng”.

 

Mỗi người một ý kiến, có cả những lời nói buột miệng trong bức xúc, nhưng tất cả đều có cùng tâm trạng: Thất vọng và mất niềm tin vào HLV Riedl, vào đội U23.

 

Khoảng 30 phút sau trận đấu, những cổ động viên cuối cùng mới lần lượt ra về. Họ sẽ ở lại Thái Lan, với tất cả tình yêu dành cho các cô gái của ông Trần Vân Phát.

 

Hồng Kỹ
(Từ Nakhon Ratchasima)