1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

Chủ trường mầm non Thiên Thơ “biến mất”

(Dân trí) - Chiều nay 5/12, bà Lê Thị Bích Hạnh, người đứng tên thành lập trường mầm non tư thục Thiên Thơ đã “biến mất”. Còn cháu bé bị cô giáo dán băng keo hiện vẫn trong tình trạng rất nguy kịch, hôn mê sâu, não ngưng hoạt động. Nếu ngưng thuốc thì bé không thể sống được.

>> Giải tán lớp học của bé gái bị cô bịt miệng
>> Cô bảo mẫu thừa nhận hành vi bịt miệng cháu bé

>>
>>

 

Thông tin bà Hạnh “biến mất” được ông Nguyễn Anh Sơn, chủ tịch UBND phường 2 (quận Phú Nhuận, TPHCM) xác nhận.

 

Theo ông Sơn, sau khi bà Hạnh vắng mặt ngày hôm qua (4/12) trong cuộc họp với UBND phường 2, sáng nay, chính quyền phối hợp với Công an quận Phú Nhuận và đội dân phòng đến tận nhà để triệu tập lên làm việc. Tuy nhiên, khi tìm đến căn nhà 156/4C trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận (như trong giấy tờ ghi) thì phát hiện bà Hạnh đã bán căn hộ này. Điện thoại của bà Hạnh mấy ngày nay luôn để chế độ khóa máy. Cơ quan điều tra không có cách nào liên lạc được với bà Hạnh.

 

Kể từ khi xảy ra vụ việc bé gái bị cô giáo bịt băng keo đến ngưng thở cho đến giờ phút này, bà Hạnh chưa một lần xuất hiện tại bệnh viện hay trường học. Trả lời Dân trí qua điện thoại, bà Hạnh từng nói “báo chí đừng quan tâm vụ việc này làm gì”.

 

Tin thêm về trường Thiên Thơ, tối qua, bà Phạm Thị Xuân Thu, người trực tiếp quản lý trường, đã phải nhập viện do bị suy tim. Các bác sĩ chẩn đoán, tâm lý căng thẳng mấy ngày qua khiến tiền sử bệnh tim của bà Thu tái phát. Chiều nay, bà Thu đã trở lại trường.  

Về sức khỏe của Bảo Trân, đến 18 giờ chiều 5/12, cháu vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch, hôn mê sâu, não ngưng hoạt động.

 

Theo bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc BV Nhi Đồng 1, hiện bệnh viện tiếp tục cho áp dụng các biện pháp cấp cứu như uống thuốc trợ tim, cho thở bằng máy.

Trao đổi với chúng tôi, người em ruột của bảo mẫu Lê Thị Lê Vy cho biết, hôm nay, Lê Vy đã bị tạm giam trở lại cơ quan điều tra. Những ngày vừa qua, chị Vy tỏ thái độ rất hối hận. Người nhà cho biết hành động dán băng keo vào miệng bé Bảo Trân chỉ là hành động vô tình, bồng bột với mục đích làm cháu nín khóc chứ không hề ác ý. Bây giờ chị Lê Vy chỉ mong cháu bé sớm tỉnh lại.

 

Mấy ngày nay, cả gia đình chị luôn sống trong thấp thỏm, lo âu. Lúc đầu mọi người rất bất bình với hành động của Lê Vy, nhưng sau đó thì cũng động viên tinh thần chị. Gia đình cũng gặp rất nhiều khó khăn nếu phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân.

 

Hiện gia đình Lê Vy đang mướn phòng trọ. Lương bảo mẫu chỉ khoảng 700.000 đồng/tháng. Chồng Lê Vy làm phụ quán cà phê, làm văn phòng và còn phải chạy xe ôm. Kể từ khi vợ bị tạm giam, anh không hề ăn uống và ngủ nghỉ gì cả. Cả gia đình Lê Vi không có tài sản gì đáng giá. 

 

Được biết, ngày 4/12, chị Nguyễn Đan Thùy đã đến Công an và Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận để gửi đơn tố cáo cơ sở mầm non Thiên Thơ và cô bảo mẫu dán miệng bé Trân.

 

Phía Công an quận Phú Nhuận cũng cho hay, cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố chứng cứ, theo dõi tình trạng sức khoẻ bé Trân; đặc biệt xem xét hành vi của cô giáo Vy trước khi tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo.

 

Nguyên Tuấn - Hiếu Hiền