Chú tiểu ăn trộm máy tính của sư thầy

Vào chùa đi tu nhưng không chịu được khổ hạnh, chú tiểu Nguyễn Hữu Mạnh bỏ về nhà, và không quên “mượn” luôn chiếc máy tính xách tay của sư thầy. Thủ phạm bị bắt khi đang trên đường tiêu thụ hàng ăn cắp.

Nguyễn Hữu Mạnh, 18 tuổi, là thanh niên lười lao động. Khoảng tháng 10, anh ta tới chùa Long Đấu (huyện Quốc Oai, Hà Tây) xin sư thầy Thích Đạo Quang được làm giúp những việc lặt vặt trong chùa.

 

Sau một tháng, không chịu được sự vất vả, khổ hạnh khi sống ở chùa, Mạnh bỏ về nhà. Không có tiền tiêu, tối 13/11, anh ta mò vào chùa, đột nhập vào phòng của sư thầy lấy chiếc máy tính xách tay hiệu IBM mang về nhà cất giấu.

 

Ngày 14/11, trên đường mang máy tính ra Hà Nội định bán lấy tiền, trốn vào miền Nam, Mạnh đã bị Công an quận Cầu Giấy phát hiện.

 

Theo Công An Nhân Dân