1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch nước thả cá, chúc Tết kiều bào

(Dân trí) - Chúc Tết tại Chương trình “Xuân Quê hương 2010” tối 6/2, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi đến toàn thể kiều bào những tình cảm chân thành nhất kèm mong muốn kiều bào tham gia xây dựng đất nước.

Chủ tịch nước thả cá, chúc Tết kiều bào - 1
Chủ tịch nước thả cá, chúc Tết kiều bào - 2
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thực hiện nghi lễ thả cá chép nhân ngày “ông Công, ông Táo” (ảnh: Quốc Đô).
 
Chúc Tết kiều bào, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ghi nhận những tình cảm gắn bó thiết thực mà bà con đã dành quê hương, đất nước. Chủ tịch nước ngợi khen những cá nhân, tập thể kiều bào đã có những đóng góp về đất nước thông qua đầu tư, sản xuất, kinh doanh, làm từ thiện cũng như các hoạt động xã hội có ý nghĩa khác.
 
Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước ta luôn coi đồng bào Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Tôi cho rằng dù làm bất cứ việc gì, miễn là có thể đóng góp vào công cuộc xây dựng cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh… thì luôn được Nhà nước và nhân dân ủng hộ và trân trọng”.
 
Chủ tịch nước thả cá, chúc Tết kiều bào - 3
“Xuân Quê Hương 2010” đã diễn ra rất trang trọng (ảnh: Quốc Đô).
 
Qua “Xuân Quê hương 2010”, Chủ tịch nước cũng gửi lời chúc đến toàn thể bà con kiều bào là con cháu có dòng máu Lạc Hồng trên toàn thế giới đón mừng năm mới cùng đất nước trong niềm vui tươi hoan hỉ nhất.
 
“Tôi chúc bà con cô bác có những ngày về quê đón tết đầy ắp tình cảm ấm cúng, tình đồng bào, tình anh em ruột thịt. Mong năm sau lại tiếp tục được đón nhiều kiều bào về quê ăn tết hơn năm nay, càng đông lại càng vui” - Chủ tịch nước nói.
 
Ngay sau khi Chủ tịch nước kết thúc lời chúc tết, bà con kiều bào đã đón nhận một cách nồng hậu nhất khi những tràng pháo tay vang dội liên tiếp vang lên.
 
Chủ tịch nước thả cá, chúc Tết kiều bào - 4
Bà con kiều bào phấn chấn lắng nghe lời chúc tết của Chủ tịch nước (ảnh: Quốc Đô).
 
Chia sẻ cảm xúc trong giờ phút đáng nhớ này, ông Nguyễn Đình Hợi - Hội viên BCH Hội người Việt tại tỉnh Nakhon Fhanom (Thái Lan) xúc động: “Lần đầu tiên về cố hương đón Tết Nguyên đán sau hàng chục năm xa cách, tôi đã nhận thấy mình thêm yêu, thêm quý những tấm lòng mà Nhà nước, nhân dân trong nước đã dành cho chúng tôi”.
 
Năm nay đã hơn 70 tuổi, bà Phan Thúy Khanh (Việt kiều Cộng hoà Séc) hồ hởi: “Tôi có hàng chục năm xa quê hương, dù không có điều kiện nhưng năm nào cứ đến dịp tết cổ truyền là gia đình tôi lại cố gắng gói bánh chưng đặt trên ban thờ tổ tiên”.
 
“Tôi luôn thèm khát có được một đêm hội ngộ kiều bào và thưởng thức trực tiếp “Xuân Quê Hương 2010”. Có lẽ tôi chọn ở lại nước để có điều kiện gần gũi bạn bè, gia đình và an hưởng tuổi già nơi tôi được chôn rau cắt rốn” - bà Khanh nói trong tràn ngập cảm xúc.
 
Quốc Đô