Chủ quán cà phê Xin chào được “minh oan” và giáo viên bám vách núi tới lớp học

(Dân trí) - Tuần qua, dư luận quan tâm nhiều nhất tới câu chuyện ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin chào (TPHCM) bị khởi tố hình sự vì kinh doanh trái phép. Bên cạnh đó, hình ảnh cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung, giáo viên bám vách núi để tới lớp hay bức tâm thư của cô giáo mất việc sau 3 năm bám trường cũng thu hút sự chú ý mạnh mẽ.

“Thông qua báo Dân trí, tôi muốn gửi lời cám ơn đến Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng và các cơ quan chức năng đã quan tâm đến vụ án của tôi, cũng như các cơ quan báo đài đã giúp đỡ, đồng hành cùng tôi trong suốt những ngày qua. Nếu không có những sự quan tâm đó, không biết vụ án của tôi sẽ đi về đâu”, ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin chào - đã nói như vậy sau khi Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí chỉ đạo đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can và phải xin lỗi, bồi thường cho ông. Câu chuyện ông bị khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh đã thu hút sự quan tâm, dõi theo của dư luận suốt tuần qua (Ảnh: Phạm Nguyễn)
“Thông qua báo Dân trí, tôi muốn gửi lời cám ơn đến Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng và các cơ quan chức năng đã quan tâm đến vụ án của tôi, cũng như các cơ quan báo đài đã giúp đỡ, đồng hành cùng tôi trong suốt những ngày qua. Nếu không có những sự quan tâm đó, không biết vụ án của tôi sẽ đi về đâu”, ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin chào - đã nói như vậy sau khi Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí chỉ đạo đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can và phải xin lỗi, bồi thường cho ông. Câu chuyện ông bị khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh đã thu hút sự quan tâm, dõi theo của dư luận suốt tuần qua (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Cá chết nằm dọc bờ biển với số lượng lớn đã gây tâm lý hoang mang cho người dân Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Đến nay, giá trị thiệt hại ước tính là hơn 4,7 tỷ đồng. Số lượng cá giống bị chết là hơn 37 nghìn con, tôm là 90 vạn con, ngao là 20 tấn. Hàng loạt cơ quan chức năng đã vào cuộc để truy tìm nguyên nhân (Ảnh: Tiến Hiệp).
Cá chết nằm dọc bờ biển với số lượng lớn đã gây tâm lý hoang mang cho người dân Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Đến nay, giá trị thiệt hại ước tính là hơn 4,7 tỷ đồng. Số lượng cá giống bị chết là hơn 37 nghìn con, tôm là 90 vạn con, ngao là 20 tấn. Hàng loạt cơ quan chức năng đã vào cuộc để truy tìm nguyên nhân (Ảnh: Tiến Hiệp).

Từ trung tâm huyện Tân Uyên (Lai Châu) đi vào xã Tà Mít, các cô giáo cắm bản phải băng qua một vách núi dựng đứng, với lối đi chỉ vừa một người đi, phía dưới là dòng sông đang cuộn chảy. Chỉ cần một chút sơ sẩy, giáo viên có thể bị rớt xuống sông nguy hiểm tính mạng (Ảnh: Tô Hồng Điệp)
Từ trung tâm huyện Tân Uyên (Lai Châu) đi vào xã Tà Mít, các cô giáo cắm bản phải băng qua một vách núi dựng đứng, với lối đi chỉ vừa một người đi, phía dưới là dòng sông đang cuộn chảy. Chỉ cần một chút sơ sẩy, giáo viên có thể bị rớt xuống sông nguy hiểm tính mạng (Ảnh: Tô Hồng Điệp)

Sau 3 năm bám trường đầy gian khổ, nửa đêm phải băng rừng đi nhiều cây số để vận động học sinh đến trường, mưa lũ phải liều mình cõng học sinh qua suối, cô giáo trẻ Lê Thị Mỹ Ý (trú thị trấn Kbang, Gia Lai) đã bị mất việc vì... hết hợp đồng. Bức tâm thư của cô gửi tới Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã tạo ra hiệu ứng, lan tỏa mạnh mẽ. Ngay sau đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã gửi lời thăm hỏi, động viên tới cô giáo Lê Thị Mỹ Ý và chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai quan tâm, tìm hướng giải quyết trường hợp của cô Ý (Ảnh: Thiên Thư)
Sau 3 năm bám trường đầy gian khổ, nửa đêm phải băng rừng đi nhiều cây số để vận động học sinh đến trường, mưa lũ phải liều mình cõng học sinh qua suối, cô giáo trẻ Lê Thị Mỹ Ý (trú thị trấn Kbang, Gia Lai) đã bị mất việc vì... hết hợp đồng. Bức tâm thư của cô gửi tới Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã tạo ra hiệu ứng, lan tỏa mạnh mẽ. Ngay sau đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã gửi lời thăm hỏi, động viên tới cô giáo Lê Thị Mỹ Ý và chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai quan tâm, tìm hướng giải quyết trường hợp của cô Ý (Ảnh: Thiên Thư)

Em Lê Thị Hà Vi (nữ sinh bị cưa chân do sự tắc trách của các y, bác sĩ tuyến huyện) nhập học tại trường mới - Trường THCS và THPT Đông Du thuộc TP. Buôn Ma Thuột (Ảnh: Thúy Diễm)
Em Lê Thị Hà Vi (nữ sinh bị cưa chân do sự tắc trách của các y, bác sĩ tuyến huyện) nhập học tại trường mới - Trường THCS và THPT Đông Du thuộc TP. Buôn Ma Thuột (Ảnh: Thúy Diễm)

Giông lốc gây đổ cột điện thuộc đường dây 500 kV Quảng Ninh- Hiệp Hòa (trên địa phận xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Đường dây 500kV Quảng Ninh – Hiệp Hoà có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng có chiều dài 139 km do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư (Ảnh: Tiền Phong)
Giông lốc gây đổ cột điện thuộc đường dây 500 kV Quảng Ninh- Hiệp Hòa (trên địa phận xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Đường dây 500kV Quảng Ninh – Hiệp Hoà có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng có chiều dài 139 km do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư (Ảnh: Tiền Phong)

Ông Nguyễn Khắc Dũng – Trưởng phòng Quản lý cây xanh, Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, thời gian quan trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều cây xanh chết bất thường. “Chúng tôi đã nhận được báo cáo nhanh của các đơn vị về tình trạng cây xanh chết bất thường. Báo cáo có nêu việc phát hiện mùi hóa chất nồng nặc dưới gốc cây”- ông Dũng nói (Ảnh: Quốc Anh)
Ông Nguyễn Khắc Dũng – Trưởng phòng Quản lý cây xanh, Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, thời gian quan trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều cây xanh chết bất thường. “Chúng tôi đã nhận được báo cáo nhanh của các đơn vị về tình trạng cây xanh chết bất thường. Báo cáo có nêu việc phát hiện mùi hóa chất nồng nặc dưới gốc cây”- ông Dũng nói (Ảnh: Quốc Anh)

Hội đền, đình Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) được tổ chức thành nơi hàng chục tay kéo cắt tóc miễn phí cho bất cứ ai có nhu cầu (Ảnh: Hữu Nghị)
Hội đền, đình Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) được tổ chức thành nơi hàng chục tay kéo cắt tóc miễn phí cho bất cứ ai có nhu cầu (Ảnh: Hữu Nghị)

Chị Đinh Thị Thu Sương (34 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM có tiền sử bệnh tâm thần) bồi hồi khi tìm lại được cô con gái nhỏ mất tích (Ảnh: Lê Nhiên)
Chị Đinh Thị Thu Sương (34 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM có tiền sử bệnh tâm thần) bồi hồi khi tìm lại được cô con gái nhỏ mất tích (Ảnh: Lê Nhiên)

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chân Mây phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế tổ chức cứu hộ, hỗ trợ thực phẩm, nước uống cho một tàu cá Trung Quốc gặp nạn (Ảnh: Nhân Tuyển)
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chân Mây phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên - Huế tổ chức cứu hộ, hỗ trợ thực phẩm, nước uống cho một tàu cá Trung Quốc gặp nạn (Ảnh: Nhân Tuyển)

Kha Xuân Lộc (tổng hợp)