Vụ bé gái mất tích khi đi chơi cùng mẹ: Cuộc hội ngộ hạnh phúc!

(Dân trí) - Đứa bé cất tiếng gọi “ông ngoại” rồi chạy đến ôm ông khiến những người có mặt tại Làng thiếu niên Thủ Đức nghẹn ngào, không cầm được nước mắt. Không ngờ cháu bé 3 tuổi mất tích khi đi chơi cùng mẹ đã tìm được gia đình may mắn như vậy...

Cháu bé 3 tuổi mất tích khi đi chơi cùng mẹ hạnh phúc vì tìm được gia đình

Suốt trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ vừa qua, trong niềm vui mừng tột đỉnh, anh Đinh Hoài Tâm, cậu ruột bé Đinh Bảo Ngọc (bé Ti, 3 tuổi, bé gái mất tích bí ẩn khi đi chơi cùng mẹ mà báo Dân trí đã đưa tin) liên tục chia sẻ thông tin về việc đã có thông tin về cháu của mình.

“Khi nghe tin về cháu của mình, suốt mấy đêm qua ba mẹ của tôi và chị Đinh Thị Thu Sương (mẹ của bé Ngọc-PV) không tài nào ngủ được, cứ trông chờ qua kỳ nghỉ lễ sẽ đến Làng Thiếu niên Thủ Đức để nhận bé”, anh Tâm chia sẻ.


Ông Chài được các con đưa đến Làng Thiếu niên Thủ Đức nhìn nhận lại đứa cháu ngoại bị thất lạc.

Ông Chài được các con đưa đến Làng Thiếu niên Thủ Đức nhìn nhận lại đứa cháu ngoại bị thất lạc.

Sáng sớm hôm nay 19/4, anh Tâm cùng người anh rể đã chạy xe máy chở chị Sương và cha của mình là ông Đinh Văn Chài (84 tuổi, ông ngoại bé Ngọc) vượt hàng chục cây số từ huyện Hóc Môn đến Làng Thiếu niên Thủ Đức, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM. Được sự giúp đỡ tận tình của Ban Giám đốc Làng thiếu niên, gia đình anh Tâm đã có giây phút sum họp đầy xúc động.

Giây phút bé Ngọc lao đến và được ông ngoại ôm vào lòng.
Giây phút bé Ngọc lao đến và được ông ngoại ôm vào lòng.

Chị Sương bồi hồi khi tìm được cô con gái nhỏ.

Chị Sương bồi hồi khi tìm được cô con gái nhỏ.

Ngay khi mẹ nuôi của bé Ngọc vừa đưa bé đến nhận người thân, thoáng chút ngỡ ngàng, bé đã nhận ra ông Chài và cất tiếng gọi “ông ngoại” rồi chạy đến ôm chầm lấy ông thút thít khiến ai chứng kiến cũng không khỏi nghẹn lòng xúc động. Chị Sương sau một thời gian được chữa trị đã giảm bệnh nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Nhận ra con chị rất vui nhưng không biểu hiện được cảm xúc.

“Từ ngày cháu tôi thất lạc, ngày nào vợ chồng tôi cũng ủ rũ, đau đáu nỗi nhớ cháu và luôn trong tâm trạng lo sợ không biết nó sống chết, lưu lạc phương trời nào. Nay gặp lại cháu của mình và biết nó được mọi người cưu mang, nuôi nấng đầy đủ trong suốt thời gian qua nên tôi mừng lắm, tôi cám ơn tất cả mọi người”, ông Chài nghẹn lời bày tỏ.

Cô Linh, người tiếp nhận và chăm sóc, nuôi dưỡng bé Ngọc từ ngày đầu đến Làng chia sẻ: “Bé được Công an, UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đưa vào Làng ngay những ngày cận Tết Bính Thân. Những ngày đầu bé rất buồn hỏi gì cũng không nói, đêm nào bé cũng khóc rên vì nhớ mẹ và phải sau Tết bé mới dần thích nghi với cuộc sống mới”.

Giây phút sum vầy của bé Ngọc cùng người thân.
Giây phút sum vầy của bé Ngọc cùng người thân.

Bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Phó Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức cho biết thêm, khi bé đã quen với cuộc sống mới, các cô hỏi tên bé, cũng như tên cha mẹ bé đều trả lời là “Ngọc”; sau khi làm tất cả các thủ tục theo đúng quy định như đăng thông tin trên các phương tiện truyền thông nhưng không ai đến nhận, Làng đã tiến hành đăng ký khai sinh và bé chính thức là “công dân” tại Làng, được đi học nhà trẻ với các bạn.

“Có một sự trùng hợp khá ngẫu nhiên là từ tên “Ngọc” mà bé cho biết, chúng tôi đã lấy họ của giám đốc Làng là ông Đinh Hữu Tuyến, đặt tên cho bé là Đinh Bảo Ngọc. Không ngờ rằng đây chính là cái tên mà gia đình từng đặt cho bé”, bà Châu chia sẻ.

Liên quan đến quá trình bé Ngọc bị lạc mất mẹ và được đưa vào Làng Thiếu niên Thủ Đức, Trung tá Nguyễn Ngọc Hải, Trưởng Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức cho biết: “Đó là vào buổi chiều ngày 1/2, ngày giáp Tết Bính Thân. Trong lúc đang trực tại trụ sở, Trung tá Hải nhận tin báo của người dân về việc phát hiện bé gái khoảng 3 tuổi khóc ngất gần giao lộ đường Phạm Văn Đồng – đường số 19, phường Hiệp Bình Chánh”.

Ngay lập tức Công an phường đến nơi và Cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố… đã dùng xe máy chở bé đi quanh các tuyến đường xung quanh để tìm người thân; cán bộ UBND phường Hiệp Bình Chánh cũng liên tục dùng loa để thông tin nhưng trời bắt đầu về đêm mà vẫn không có kết quả. Điều đáng nói là mỗi khi thấy chiếc xe buýt chạy qua, bé với tay theo rồi khóc nên mọi người đặt nghi vấn có thể bé đã bị người thân bỏ rơi.

“Ngay trong đêm, chúng tôi đã lập hồ sơ bàn giao bé về Làng Thiếu niên Thủ Đức để bảo đảm cho bé có cuộc sống tốt nhất”, Trung tá Hải cho biết.

Mới đây, từ những thông tin trên báo Dân trí, một cán bộ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Thủ Đức đối chiếu với hình ảnh của bé nên đã gọi điện cho cậu của bé và cuối cùng đã xác nhận đúng là bé Ngọc bị lạc mẹ hôm nào.

Tuy nhiên theo bà Châu, trước nguyện vọng của gia đình về việc xin hồi gia cho bé, Ban Giám đốc Làng sẽ họp Hội đồng chuyên môn và báo cáo kết quả về Sở LĐ-TB-XH TPHCM (đơn vị chủ quản) đề chờ ý kiến chỉ đạo.

“Hiện bé đang có cuộc sống khá ổn định tại Làng; điều đáng nói là hoàn cảnh gia đình của bé rất khó khăn, mẹ bị tâm thần sống cùng ông bà ngoại già yếu, trong khi các cậu, dì ai cũng có gia đình riêng, ở nhà trọ nên khó đảm bảo được an toàn cho bé”, bà Châu trăn trở.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, trong những ngày cận Tết Bính Thân, chị Đinh Thị Thu Sương (34 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, có tiền sử bệnh tâm thần) xin gia đình dẫn đứa con gái 3 tuổi của mình là bé Ngọc đi Sài Gòn ngắm chợ hoa.

Tuy nhiên kể từ thời điểm đó cho đến những ngày trong và sau Tết, gia đình không ai biết gì về tung tích của mẹ con chị Sương dù đã đi khắp nơi tìm kiếm. Đến ngày 19/2, người thân của chị Sương bất ngờ nhận được điện thoại của bác sĩ tại Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức (phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TPHCM) báo tin, nơi đây đang điều trị bệnh cho chị Sương.

Khi người thân đến nơi thì ai cũng đau đớn khi biết được, chỉ có chị Sương được UBND phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 đưa vào trung tâm điều trị tâm thần, còn bé Ngọc thì vẫn bặt tăm tích.

Nhờ bài viết đăng trên Dân trí, cháu bé 3 tuổi đã tìm lại được gia đình.

Lê Nhiên