1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP Huế:

Chồng ôm vợ tự thiêu và nỗi đau xé lòng người ở lại

Đại Dương Quang Vy Quý Tính

(Dân trí) - Người chồng ở TP Huế tẩm xăng tự thiêu, ôm cả người vợ khiến cả hai tử vong, để lại 3 con thơ, đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi. Nước mắt những đứa trẻ trong lễ tang cha mẹ, ai chứng kiến cũng xót xa...

Như Dân trí đã đưa tin, tối 3/8, một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại số nhà 80 Đào Duy Từ, TP Huế. Người chồng là N.M.T. (SN 1982, thường hay say rượu và ghen tuông) đã tẩm xăng tự thiêu, đồng thời ôm chặt người vợ là chị N.T.H. (SN 1985) khiến cả 2 cùng tử vong.

Chồng ôm vợ tự thiêu và nỗi đau xé lòng người ở lại - 1

Cháu bé con thứ hai của hai vợ chồng vắn số khóc nức nở

Hai vợ chồng ra đi, để lại 3 con thơ, đứa lớn nhất mới 9 tuổi cùng hai em nhỏ mới 4 tuổi và 2 tuổi. Chỉ trong một đêm, ba đứa trẻ gánh chịu mất mát lớn khi mất đi cả cha lẫn mẹ. Tang thương bao trùm lên căn nhà nhỏ cùng với đó là sự đau xót tiếc thương của người thân và những người đến viếng thăm.

Chồng ôm vợ tự thiêu và nỗi đau xé lòng người ở lại - 2

Ba chị em trong một đêm mất cả bố lẫn mẹ

Bé con gái đầu lòng của hai vợ chồng anh T. chị H. là một học sinh giỏi. Cháu nói, ba chị em muốn về ở với ông bà ngoại.

Ngồi thẫn thờ trước di ảnh của đôi vợ chồng, bà nội của các cháu đau đớn gạt nước mắt chia sẻ: "Lúc này tôi buồn lắm! Khi phát hiện đám cháy, tôi không thể làm được gì. Cửa nhà khóa chặt. Tôi chỉ biết kêu gào".

Chồng ôm vợ tự thiêu và nỗi đau xé lòng người ở lại - 3
Bà nội các cháu suy sụp trước cảnh tang thương của vợ chồng con trai.

Theo tìm hiểu, anh T. làm nghề lái xe, chị H. là thợ may. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, ảnh hưởng công việc, hai vợ chồng gặp không ít khó khăn.

Chú ruột các cháu chia sẻ: "Hoàn cảnh gia đình của vợ chồng anh T. và chị H. không ít khó khăn. Chị H. thì vất vả đi làm kiếm tiền nuôi các con ăn học; tuy nhiên, anh T. thường xuyên bia rượu và vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn".

Người chú cho biết thêm, ông bà nội ngoại của 3 cháu đã lớn tuổi; do đó để chăm sóc và nuôi 3 bé ăn học vô cùng khó khăn.

Chồng ôm vợ tự thiêu và nỗi đau xé lòng người ở lại - 4

Ông ngoại và cháu gái vừa mất đi cả bố lẫn mẹ.

Ông Hường, bố của chị H. tay ôm lấy đứa cháu ngoại, nghẹn giọng nói: "Tôi buồn và đau lắm, thấy tội cho 3 đứa cháu. Không biết sau này, các cháu sống ra sao khi mất đi cả bố lẫn mẹ".

Anh Tôn Đức Thọ (hàng xóm của anh T.) cho hay: "Những ngày trước khi sự việc xảy ra, gia đình anh T. không có chuyện bất thường. Trong đêm xảy ra vụ việc, khi phát hiện đám cháy, thì đã quá muộn để cứu người vì hai vợ chồng đã mất"

Chứng kiến sự việc đau lòng của gia đình anh T., nhiều người dân xung quanh và chính quyền địa phương đã đến viếng thăm, động viên, chia sẻ nỗi đau của gia đình.